Shanesha Taylor, một người mẹ trẻ, 35 tuổi, đã bị truy tố ra tòa về tội hành hạ trẻ em (child abuse) khi bà bỏ hai đứa con mình ngồi trong xe, để đi dự một cuộc phỏng vấn xin việc với một công ty bảo hiểm gần đấy.
Cảnh Sát đã bắt giữ bà khi thấy hai đứa con, một: mới 6 tháng tuổi và một: mới lên hai tuổi, ngồi lại trong xe, không có người lớn nào chăm sóc ở tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ vào đầu năm nay.

Một trong hai đứa con của Shanesha Taylor
Nhiệt độ trong xe lúc bấy giờ lên tới 38 độ C! Cả hai đứa trẻ mồ hôi ra như tắm, người mệt lả trong khi bị gài chặt vào ghế ngồi trong xe.
Tấm hình chụp Shanesha trong hồ sơ buộc tội của Cảnh Sát được lưu truyền và gây nên xúc động! Những giọt nước mắt rơi dài trên má! Hình ảnh người mẹ đáng xót thương nầy làm tim ta trĩu nặng!
Những nhà hảo tâm trên toàn nước Mỹ đã quyên góp được một số tiền lên tới 115 ngàn đô Mỹ để giúp người phụ nữ đáng thương nầy chi trả tiền luật sư biện hộ.
Hôm thứ năm, một quan tòa đã cho phép bà gặp mặt hai con với điều kiện có người đi kèm trong khoảng thời gian chờ đợi ra hầu tòa.
Luật sư biện hộ cho bị cáo nói: “Người mẹ trẻ rất lấy làm sung sướng khi yêu cầu cho phép thăm con được quan tòa chấp thuận!”
“Người mẹ trẻ nầy nhớ hai đứa con mình biết bao và tha thiết vô cùng để được gặp mặt chúng!”
Phiên xử sẽ được tiến hành vào tháng 9 năm nay.
Dù lầm lỗi của người mẹ trẻ nầy có thể làm hai đứa con mình rơi vào hôn mê… rồi chết vì cái nóng nung người khi chúng bị bỏ lại trong xe; nhưng xét phần bên kia của câu chuyện, của việc bị truy tố ra tòa, lòng chúng ta đầy xúc động trước tình mẫu tử và lòng nhân hậu của người dân đất nước Hoa Kỳ.

Shanesha Taylor
(theo Mirror)