Giải vô địch đá banh thế giới sắp khai diễn tại Brazil vào ngày 12-6-2014 tới đây. World Cup 2014 là cuộc so tài cao thấp của 32 đội banh tạm gọi là hùng mạnh nhất hiện tại. Tuy nhiên, không phải đội nào cũng có tham vọng lẫn thực lực để tranh đoạt chiếc cúp vô địch. Và mỗi đội có triển vọng tiến xa đều có ít nhất một chân sút ngôi sao trụ cột trong đội hình.
Radamel Falcao đội Colombia (trái).
Tuần này, Trẻ mời bạn điểm qua vài gương mặt nổi bật nhất của những đội banh có thể tiến sâu tại Brazil mùa hè này. Có những đội banh rất mạnh như Thụy Sĩ (Nhóm E) hay Bosnia & Herzegovina (Nhóm F) nhưng đội hình lẫn lối chơi khá đồng đều, hầu như khó nhận ra gương mặt thật sự trội bật. Những đội khó có thể tạo bất ngờ, góp mặt chủ yếu để… cho vui, cũng không có đại diện cá nhân đáng kể, như các trường hợp: Úc, Costa Rica, Honduras, Iran, Algeria…
Trong danh sách điểm lược này, bạn cũng sẽ bắt gặp lại vài ngôi sao mà uy tín đã được xác định từ lâu, và trang Thể Thao cũng đã giới thiệu chi tiết trong những phần về các chân sút cừ khôi nhất tại mỗi vị trí trên sân: Cristiano Ronaldo, Neymar, Franck Ribery (tiền vệ cánh); Andrea Pirlo, Mesut Ozil (tiền vệ công); Andres Iniesta, Arturo Vidal, Michael Bradley (tiền vệ trụ); Robin van Persie, Luis Suarez, Lionel Messi (tiền đạo)… Trong số này có mặt 7 thủ quân, những thủ lãnh không chỉ có uy tín, ảnh hưởng lớn với bạn đồng đội, mà chính họ cũng là những chân sút thượng thặng.
Nhóm A
– Màn khởi động của Brazil
Đội chủ nhà sẽ không gặp nhiều trở ngại trong một nhóm có các đội thường chuộng phong cách tấn công nhiều phần ngẫu hứng: Croatia, Cameroon, và Mexico. Chân sút đáng chú ý nhất là Neymar của Brazil, thường mặc áo #10 hoặc #11. Sau khi giật giải “Golden Ball” (cầu thủ đá hay nhất) giải Confederation Cup 2013, Neymar phong độ ngày càng chói sáng. Phải kể thêm tiền vệ Luka Modric của Croatia, thường mặc áo #10 hoặc #14. Modric là mẫu cầu thủ… cày bừa không mệt mỏi, rất lém lỉnh, có thể một mình thay đổi cuộc diện trận cầu bất cứ thời điểm nào. Sức mạnh của Cameroon cỡ nào lệ thuộc phần lớn vào tiền đạo Samuel Eto’o, thường mặc áo #9 và đeo băng thủ quân. Anh là chân sút ghi bàn dày dạn kinh nghiệm, từng chơi cho những đội banh lừng danh như Barcelona, Inter Milan và Chelsea.
Luka Modric đội Croatia.
Samuel Eto’o đội Cameroon.
Nhóm B
– Thử thách cho nhà đương kim vô kịch
Với sự góp mặt của 2 đội quán quân và á quân World Cup 2010, cùng một Chile mau lẹ và tinh quái, nhóm này tiềm tàng bất ngờ lớn nhất kỳ World Cup 2014. Ngay cả đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng chưa chắc dễ dàng vào vòng 2. Chân sút đáng chú ý nhất là tiền vệ Andres Iniesta của Tây Ban Nha, thường mặc áo số #6, rất giỏi đọc thế trận và giải mã chiến thuật của đối phương. Đội Hà Lan có tiền đạo Robin van Persie, thường mặc áo #9 hoặc #16, là chân sút sát thủ rất có duyên ghi bàn. Đội Chile có thể khiến TBN hoặc Hà Lan cười đau khóc hận. Và việc Chile có tạo nên bất ngờ chấn động hay không tùy thuộc nhiều vào Arturo Vidal, thường mặc áo #8. Anh được không ít dư luận xem là tiền vệ trụ giỏi nhất thế giới ngày nay.
Nhóm C
– Cơ hội rộng mở
Trong một nhóm khá cân bằng, không thể xem nhẹ cường lực của Nhật Bổn. Trên thực tế kỳ World Cup 2010 gần đây nhất, Nhật là đội duy nhất trong nhóm này vào vòng 2 (dừng bước trước Paraguay sau loạt đá penalty may rủi). Cầu thủ Nhật đáng chú ý nhất là Shinji Kagawa, thường mặc áo #10, sẽ chịu trách nhiệm phát động các đợt lên banh của đội nhà. Đội Colombia có thủ lãnh Radamel Falcao, thường mặc áo #9 và đeo băng thủ quân. Falcao thuận cả 2 chân. Tuy vóc dáng tầm thước nhưng Falcao lại có ngón đội đầu sở trường rất nguy hiểm. Đại diện Phi Châu, Bờ Biển Ngà, có mặt chiến binh kỳ cựu Didier Drogba, thường mặc áo #11 và đeo băng thủ quân. Mỗi khi Drogba có banh trong chân, sóng gió dễ nổi lên trước khung thành địch thủ.
Shinji Kagawa đội Nhật Bổn (trái).
Didier Drogba đội Bờ Biển Ngà.
Nhóm D
– Mèo nào sẽ cắn mỉu nào
Ngoài đội Ý dày dạn và Costa Rica kém hẳn về thực lực, khó đoán kết quả cuộc đua tay đôi giữa Anh và Uruguay. Đáng chú ý tiền vệ Steven Gerrard của Anh, thường mặc áo #4 và đeo băng thủ quân. Gerrard giữ banh chặt và chuyền banh rất chính xác, có thể là nhân tố quyết định trong đội hình của HLV Roy Hodgson. Người Ý có… lão tướng Andrea Pirlo, thường mặc áo #21. Pilo không đá banh băm bổ mà đậm nét nghệ sĩ tinh tế. Chỉ cần một cú đẩy banh nhẹ, Pirlo có thể gây sóng gió tức khắc cho khung thành đối phương. Đội Uruguay lại có tiền đạo Luis Suarez rất lợi hại, là một trong những chân sút tung lưới hàng đầu của giải Premier League.
Steven Gerrard đội Anh.
Nhóm E
– Thưa thớt ngôi sao
Đây có thể là nhóm nhẹ nhàng và ít ngôi sao nổi trội nhất tại World Cup 2014. Gương mặt đáng kể nhất chính là tiền vệ Franck Ribery của Pháp, thường mặc áo #7 hoặc #22. Mặc dù trách nhiệm chánh bên hành lang cánh trái, tạt banh vô trung lộ cho tiền đạo cấm hoặc tiền vệ công ào lên tung lưới, nhưng cũng chính Ribery góp phần ghi 1/3 số bàn thắng cho Pháp trong chiến dịch vòng loại World Cup.
Nhóm F
– Cuộc độc diễn cho Argentina
Các đội Bosnia & Herzegovina, Iran, lẫn Nigeria đều khó chống đỡ trước thế trận tấn công áp đảo của Argentina. Tâm điểm chú ý chính là siêu sao Lionel Messi, thường mặc áo #10 và đeo băng thủ quân. Với sự yểm trợ của các đồng đội Javier Mascherano, Angel di Maria, Gonzalo Higuain… Messi sẽ có cơ hội tung hoành uy hiếp khung thành địch thủ. Đội hình tấn công của Argentina, với Lionel Messi đá cặp cùng Sergio Aguero, đủ sức gây ác mộng cho mọi hàng phòng thủ.
Nhóm G
– Long tàng hổ phục
Nếu 2 đội sống sót từ “Nhóm Tử Thần” này đều góp mặt tại Bán Kết World Cup 2014, cũng sẽ không có gì quá ngạc nhiên. Đội Đức toàn ngôi sao. Bồ Đào Nha có Christiano Ronaldo. Và Hoa Kỳ tràn trề tự tin sau 2 năm rưỡi dưới quyền HLV Jurgen Klinsmann. Đáng chú ý là tiền vệ Mesut Ozil của Đức, thường mặc áo #8, chuyên gia tỉa banh châm ngòi cho các cuộc hãm thành đối phương. Tại giải vô địch TBN La Liga 2012, không cầu thủ nào khác chuyền banh cho đồng đội tung lưới nhiều hơn Ozil. Siêu sao Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha thường mặc áo #7 hoặr #17, và đeo băng thủ quân, vẫn đang tìm cách tái lập các thành tích của Real Madrid trong màu áo Bồ Đào Nha. Phần Hoa Kỳ có cầu thủ con thoi phân phối banh ở giữa sân: Michael Bradley, thường mặc áo #4 hoặc #6. Đa phần các đợt lên banh của đội banh Mỹ Quốc đều qua đôi chân của Bradley.
Nhóm H
– Cơ hội của Nam Hàn
Ngoài một đội Bỉ mạnh vượt trội, Nam Hàn cũng có nhiều hy vọng đi tiếp. Cầu thủ nổi tiếng nhất là Vincent Kompany của Bỉ, thường mặc áo #4 và đeo băng thủ quân. Kompany là trái tim và chỗ dựa chắc chắn của hàng phòng thủ đội Bỉ. Còn Nam Hàn sẽ mang sang Brazil một đội hình trẻ trung, tuổi trung bình 25. Trong số các chân sút trẻ này có tiền đạo Heung-Min Son, thường mặc áo số #8, #9, hoặc #11. Tốc độ cao và tầm di chuyển rộng của Heung-Min Son có thể gây nhiều bối rối cho các hàng phòng thủ đối phương.
Vincent Kompany đội Bỉ (trái).
Heung-Min Son đội Nam Hàn.
TTD