Ước mơ làm Tổng Thống nước Ukraine của cựu võ sĩ quyền anh Vitali Klitschko phải chờ đến… dịp sau vì qua cuộc bầu cử vừa rồi anh không tranh cử chức vụ Tổng Thống mà chỉ tranh cử làm Đô trưởng Thủ đô Kiev, cuối cùng anh ta được bầu làm Đô trưởng với 57% tổng số phiếu bầu.

Dù là Đô trưởng nhưng bổn phận và trách nhiệm của Vitali Klitschko rất lớn và rất quan trọng, như quý vị đã biết quốc gia Ukraine đang có thù trong giặc ngoài và tất cả các bộ máy cai trị quốc gia Ukraine đều nằm trong lòng Thủ đô Kiev, các chính trị gia cho rằng anh sẽ rất khó khăn, nhưng Vitali Klitschko rất tự tin và nói rằng mọi việc ở Thủ đô Kiev sẽ đổi mới (“All change will begin in Kiev,”)

Thiên hạ gọi anh là Dr. Ironfist (Tiến sĩ Tay thép) vì anh có bằng PhD), không biết anh dùng “tay thép” hay dùng trái tim để cai trị…

Lại chuyện Johnny Manziel
Sau khi học xong năm thứ nhì bậc đại học, Quarterback Johnny Manziel tưởng rằng sẽ là cầu thủ đầu tiên được bước vào làng NFL nên anh bỏ học nửa chừng, nhưng nào ngờ chẳng có đội nào để ý đến anh ta, mãi sau này mới có đội Cleveland Browns chọn ở gần cuối vòng một (cầu thủ thứ 22). Rồi mới đây, ông chủ của đội Cleveland Browns nói rằng ông ta chọn Johnny Manziel là để đội bóng có thêm một quarterback dự bị (back-up), chứ chẳng phải làm quarterback chính (starter).

Ôi, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên!

Mùa bóng sẽ bắt đầu vào đầu tháng 9 nhưng Johnny Manziel chẳng lo rèn luyện thân xác và học hỏi thêm kinh nghiệm cho bản thân. Anh hết đi nơi này lại đi nơi khác, cuối tuần qua anh ta du hí ở Las Vegas để xem các trận đài của tập đoàn UFC (UFC 173), rồi sau đó vui chơi với các công nương bên ấy, cô nào cũng trắng nõn nà với vài mảnh vải thô sơ nhỏ xíu che thân. Có lẽ vì quá đam mê tửu sắc nên trong túi chẳng còn tiền, trên chuyến bay về nhà anh ta ngồi ghế hạng bét (Johnny Manziel had the worst seat on a recent flight). Đó không phải là cung cách ăn chơi của anh.

Lại chuyện Floyd Mayweather Jr.
Vào lúc “giờ tý canh ba” ngày Chúa Nhật vừa qua tại Las Vegas, người ta nghe thấy hai người đàn ông đánh lộn với nhau trong một nhà hàng mang tên Fatburger.

Ca sĩ nhạc Rap T.I. (trái) và Floyd Mayweather Jr. (phải)
Một trong hai người đàn ông ấy là võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather Jr., và người đàn ông kia là ca sĩ nhạc Rap T.I.
Theo lời của Floyd Mayweather Jr. thì nguyên nhân có cuộc ẩu đả là vì có sự hiểu lầm, ca sĩ T.I. nhìn thấy một tấm hình của cô vợ (Tiny) với Floyd Mayweather Jr. nên khi biết Floyd Mayweather Jr. có mặt trong nhà hàng ấy, ca sĩ T.I. liền chạy đến gây chuyện. Lúc đầu lời qua tiếng lại rồi đánh tay đôi, sau đó ghế bay tứ tung trong nhà hàng, cả hai chẳng có ai bị thương tích gì ráo, chỉ báo hại một nhân viên của nhà hàng bị thương mà thôi.

Về nhà, Floyd Mayweather Jr. có lời xin lỗi cô Tiny và các con riêng cũng như các con chung của cô Tiny và T.I., nhưng chẳng có lời nào xin lỗi T.I.
Vì quá ghen tuông nên ca sĩ T.I. quên mất Floyd Mayweather Jr. là vua đấu võ quyền anh, đúng là “điếc không sợ súng”.
Về tấm hình gây nên sự hiểu lầm ấy, vợ của T.I. đăng trong trang nhà cá nhân của cô ta. Chẳng ai xa lạ, cô chính là Ca-Nhạc sĩ Tameka Cottle nhưng tên cúng cơm là Tiny, ngoài ra, cô ta cũng có tên Tameka “Tiny” Harris.
