
Tại thành phố Oklahoma có vài chợ trời nhưng lớn nhất là chợ trời đường 23. Khu vực chợ khá rộng, tuy hàng hóa bày bán cũng có hàng có lối nhưng do tính chất chợ trời, sự trưng bày không theo một thứ tự nào nhất định nên rất lộn xộn.
Chợ đông vào hai ngày cuối tuần. Từ sáng sớm, người dân ở các trang trại mang hoa quả, gia súc ra bán. Những chuồng gà, vịt, dê, thỏ,… được bày bán ngay lối vào chợ. Đây cũng là sản phẩm được đông đảo người Việt ở đây tìm mua vì tươi sống và giá cả chấp nhận được (gà có giá từ 7-8$ đến 14-15$, tùy lớn nhỏ). Thỉnh thoảng, tại đây cũng có những con vật lạ như chú chim trĩ, không biết được người ta bẫy bắt như thế nào.
Nhưng chính sự lộn xộn ấy lại khiến chợ trời gợi nhớ vì có chút gì đó giống với chợ trời ở Việt Nam, nhất là chợ trời Đà Nẵng những năm đầu 70 của thế kỷ trước, những gian hàng bán quần áo cũ, đồ phụ tùng đủ loại và hàng gia dụng. Hay, gợi nhớ đến chợ trời Chu Lai với đồ quân trang, quân dụng cũ
Và, đúng là chợ trời tại Mỹ, các thứ hàng hóa “đặc biệt” như súng vẫn được bày bán, bên cạnh những chiếc cần câu cá hiền lành
Nếu khi mới bước đầu định cư ở Mỹ, những kiến trúc và tiện nghi của một nước văn minh làm ta ngạc nhiên, những quày cá thịt trong các chợ Tom Thumb, Kroger… sạch sẽ thơm tho làm ta yêu thích, thì nay, chút nhếch nhác của chợ trời gợi cảm giác thân quen, gần gũi…
Chợ trời đường 23 ở Oklahoma City có cả hoa và trái cây được người dân đưa từ các nông trại ra bán (H05 và 19) khiến quang cảnh chợ thêm màu sắc và hấp dẫn hơn.