Câu hỏi kỳ này
Ở đây em quen khá nhiều khách hàng. Có nhiều khi có người bất nhã, nhưng cũng nhiều người tốt. Đặc biệt có một số người “để ý” em, họ cho tip hậu và mời đi ăn hay có những đề nghị xa hơn trong quan hệ. Em rất e ngại và đề phòng nhưng em thấy không phải ai cũng xấu hay muốn lợi dụng. Hiện nay em vẫn khép kín, xã giao mặc dầu có một số người chân tình mà em cũng muốn làm bạn. Theo TTVV thì em nên dừng lại hay không?
Thúy Vi (CA)
Cô ấy nhận lời yêu em. Em rất thương yêu và chiều chuộng nàng nhưng em vẫn cảm thấy một điều gì đó không ổn khi nàng vẫn còn nặng lòng với một mối tình trước.
Người con trai đó đã chết trong một tai nạn khi đi công vụ ở Iraq. Em thường xuyên an ủi nàng nhưng dường như vẫn chưa mang lại được sự thanh thản cho nàng.
Ngày Lễ Memorial Day vừa rồi nàng cũng tránh mặt em và khi em tìm gặp thì nàng ở trong trạng thái ủ ê, u sầu. Hầu như không lúc nào nàng không hướng về những gì liên quan đến đời sống quân đội. Nàng không bao giờ bỏ qua những bài báo và các chương trình phát thanh, truyền hình về đề tài này, kể cả những chủ đề về người lính VNCH trước 1975 (trong đó nàng đặc biệt thích cuốn DVD Asia của em tặng “Những tình khúc thời chinh chiến”).
Có lần em hỏi thì nàng trả lời rằng nàng rất yêu và quý trọng em nhưng nàng vẫn không quên được những gì đã qua. Em chấp nhận và tôn trọng sự thật đó và luôn để nàng tự do trong kỷ niệm riêng tư, nhưng trong thâm tâm, em vẫn thấy có gì đó… hụt hẫng bâng khuâng.
Em không biết làm sao để đem lại sự thanh thản cho nàng, vì chỉ có vậy thì hai đứa em mới không rơi vào tâm trạng nửa vời như hiện nay. TTVV có thể giúp em một lời khuyên? (Martin Huy Ly, MA)
Cách xử sự, suy nghĩ của em rất độ lượng, giàu nam tính và nhân bản. Tuy nhiên em cũng hiểu rằng, quá khứ đôi khi dễ quên với người này nhưng lại khó quên với người khác. Điều đó thuộc về tính cách của mỗi người. Và không phải hình ảnh nào trong quá khứ cũng có giá trị như nhau.
Có những chuyện xảy ra trong đời ta như cơn gió thoảng, không để lại dấu vết gì. Nhưng cũng có những chuyện hằn sâu như vết cắt, luôn luôn gợi nhớ và ám ảnh. Đó là những kỷ niệm đặc biệt.
Mối tình đã qua của cô bạn em là trường hợp như vậy.
Theo TTVV, thái độ với quá khứ của cô ấy là một thái độ cần thông cảm và trân trọng, như em đã. Tất nhiên, cuộc sống luôn tiến về phía trước. Quá khứ dầu đẹp đến đâu cũng để nhắc nhở chúng ta sống tốt đẹp hơn chứ không thể thay thế cho hiện tại. TTVV cũng tin rằng thời gian sẽ giúp cô bạn em nguôi ngoai dần những mất mát đau đớn cũ để chuẩn bị cho một chặng đường mới.
Khi cô ta nói “…yêu quý và tôn trọng em”, có thể xem như một lời hứa. Lời hứa của một người coi nặng tình nghĩa thường có giá trị vô song.
Cộng vào đó là cách ứng xử của em rất đúng đắn, chân thành và hiểu biết. TTVV tin rằng chỉ cần em kiên nhẫn thêm một chút nữa và bằng sự quan tâm, chăm sóc của em chắc chắn sẽ giúp cô ấy từng bước lấy lại thăng bằng trong cuộc sống tình cảm.
Chúc em thành công!

Bảo Huân
Câu hỏi kỳ này
Ở đây em quen khá nhiều khách hàng. Có nhiều khi có người bất nhã, nhưng cũng nhiều người tốt. Đặc biệt có một số người “để ý” em, họ cho tip hậu và mời đi ăn hay có những đề nghị xa hơn trong quan hệ. Em rất e ngại và đề phòng nhưng em thấy không phải ai cũng xấu hay muốn lợi dụng. Hiện nay em vẫn khép kín, xã giao mặc dầu có một số người chân tình mà em cũng muốn làm bạn. Theo TTVV thì em nên dừng lại hay không?
Thúy Vi (CA)