Chỉ với chiếc iPhone, nhiếp ảnh gia Mark Hirsch đã ghi lại những khuôn hình tuyệt đẹp của một cây sồi trong vòng một năm và liên tục cập nhật chúng lên Facebook mỗi ngày.
Câu chuyện như sau:
Có một cây sồi khổng lồ đứng một mình giữa ruộng ngô 5 dặm về phía Nam của Platteville, Wisconsin, ngay trên con đường mà Mark Hirsch lái xe qua lại hằng ngày. Trong suốt 19 năm đi trên con đường này, anh chưa từng dừng lại để chụp ảnh nó. Cho tới một hôm, anh quyết định sẽ thực hiện việc đó. Bức ảnh đầu tiên được Hirsch chụp vào ngày 20/1/2012, sau khi một người bạn nhắn tin bảo anh thử camera của chiếc điện thoại mới. Đó là ngày 20/1/2012 một ngày bão tuyết khủng khiếp. Anh đã lái xe về phía con đường có cây sồi yêu dấu của anh và chứng kiến tuyết trắng phủ đầy thân cây. Đó là lần đầu tiên Mark Hirsch chụp ảnh về người tình thầm lặng của mình.
Mark Hirsch và cây sồi
Sau khi chiêm ngưỡng bức ảnh chụp cây sồi trong một cơn bão tuyết của Hirsch, một người bạn đã nói rằng anh nên chụp mỗi ngày một bức ảnh với cây sồi đó. Và thế là anh chính thức bắt đầu “dự án” của mình vào 24/3/2012.
Anh đã chụp ảnh cây sồi hàng ngày trong suốt một năm, ghi lại những khoảnh khắc thay đổi theo mùa, và chia sẻ nó lên một group trên facebook. “Công việc này quả thật không hề dễ dàng và mọi thứ không phải tự nhiên mà xảy ra”, Hirsch nói, “nhưng khi tôi bắt được những khoảnh khắc đắt giá, đó sẽ là phần thưởng tuyệt vời nhất.”
Trên thực tế, một năm trong cuộc đời của cây sồi có lẽ không thú vị, đẹp đẽ đến thế, nhưng nhờ vào tài năng của mình, Hirsch đã mang đến cho mỗi bức ảnh một sắc thái độc đáo.
Hirsch mô tả cây như một người bạn. “Nếu như trước đây, tôi chỉ nói đơn giản rằng nó là cây sồi nằm giữa ruộng ngô, nhưng giờ đây, tôi sẽ mô tả nó như cái cây của sự sống trong một vương quốc tách biệt”.
Kể từ khi công bố bức hình cây sồi đầu tiên lên Facebook, tính đến nay FB của anh đã thu hút hơn 7,000 lượt like. Đối với Hirsch, sự khích lệ của người xem cũng chính là nguồn cảm hứng giúp anh duy trì dự án dài hơi này.
Vào ngày 23/3/2013, Hirsch chụp bức ảnh cuối cùng trong dự án, nhưng anh không hề chụp một mình như mọi khi. Gần 300 người và 12 chú chó đã xuất hiện dưới tán cây để chụp một bức ảnh kỷ niệm. Một vài người hâm mộ thậm chí còn lái xe từ Milwaukee, Chicago và Bắc Minnesota để có thể xuất hiện trong ảnh.
Cho tới tận bây giờ, khi hơn một năm đã trôi qua kể từ những ngày đầu tiên, Hirsch đang phát triển dự án của mình thành một cuốn sách cùng với người bạn đồng thời là biên tập Warren Winter. Cuốn sách ảnh có tựa đề That Tree sẽ bao gồm 365 bức hình, ứng với 365 ngày trong năm. “Từng ngày trong dự án đều quan trọng đối với tôi,” Hirsch chia sẻ và nhớ lại những dòng note dưới từng bức hình, khi thì về một ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, khi thì để đánh dấu ngày mất của một người thân.
Mark Hirsch, phóng viên ảnh 52 tuổi, sống ở Dubuque, Iowa. Anh tâm sự: “Là một người ham thích các hoạt động ngoài trời như đua xe đạp, leo núi, săn bắn và câu cá, tôi luôn luôn có một sự tôn trọng dành cho đất đai và môi trường,” Hirsch tâm sự. “Qua tình yêu dành cho nhiếp ảnh, tôi muốn góp một tiếng nói để bảo tồn các loài cây”.
DH & BH – theo tin Internet