Menu Close

Nhân viên Walmart biểu tình tại Arlington

Arlington – Vào lúc 6 giờ 30 tối ngày Thứ Ba 03 tháng 6 năm 2014, tại trước Siêu thị Walmart, đường Randol Mill Road, thành phố Arlington, Texas đối diện với sân vận động AT&T Stadium (Dallas Cowboy), đã có một cuộc biểu tình do Nghiệp đoàn UFCW Union và Our Walmart phối hợp tổ chức biểu tình với mục đích đòi siêu thị này tăng lương, tăng benefit, và không được vô cớ sa thải nhân viên.  

alt

Đoàn biểu tình tiếp xúc với đại diện Walmart

Nghiệp đoàn UFCW Union (United Food & Commercial Workers International Union) là một tổ chức công đoàn lớn có tiếng nói mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi công nhân.  Nghiệp đoàn đã phối hợp với công nhân Walmart tổ chức biểu tình để lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân làm việc tại hệ thống siêu thị chuyên về buôn bán lẻ lớn nhất thế giới này. Một cuộc biểu tình tương tự cũng đã được tổ chức trước đó vào lúc 4 giờ 30 PM tại khu Amon Carter Museum, đường Camp Bowie, thành phố Fort Worth.

Chúng tôi ghi nhận có ba đài truyền hình của Mỹ và Mễ có mặt tại địa điểm. Đoàn biểu tình đông khoảng 30 người, hơn phân nửa mặc áo thun xanh lá cây có in chữ “Our Walmart for Respect.org”. Biểu ngữ điển hình nhất là: Walmart Economy Families Need $25K. Họ hô nhiều khẩu hiệu mà trong đó có khẩu hiệu khá dài như “1,2,3,4 We’re the ones that run your store – 5,6,7,8 We’re the ones that throw your freight”.

alt

Các phóng viên báo chí

Trong đoàn biểu tình này có cả những người là công nhân tại đây bị sa thải, có người chỉ là cảm tình với sự tranh đấu của công nhân. Anh Shomari Lewis, 32 tuổi, nhân viên tại đây, nói với chúng tôi rằng, mỗi ngày hệ thống Walmart khắp nơi thu lời trên 91 triệu Mỹ kim, thế nhưng họ không quan tâm đến công nhân, họ trả lương khá thấp so với sức lao động của chúng tôi, (2/3 nhân viên Walmart lãnh lương dưới $25,000 một năm) và benefit lại giới hạn nữa, nên tôi nghỉ việc chiều nay để đi biểu tình đòi quyền lợi. Chúng tôi hỏi anh có xin nghỉ chiều nay để đi biểu tình không, và có sợ bị sa thải không? Anh trả lời: “Tôi đã thông báo với họ tôi đi biểu tình và nếu họ sa thải tôi, thì tôi cũng bất cần”.

alt

Ông Darryl Sullivan

Ông Darryl Sullivan 39 tuổi, cư dân thành phố Arlington, nói ông biết tình cảnh của giới công nhân Walmart nên đi biểu tình ủng hộ họ đòi hỏi quyền lợi chính đáng theo luật lao động. Một nạn nhân của Walmart tại đây bị sa thải là bà Eloiza Torres đang còn bệnh phải dùng xe đẩy thay gậy chống, đã nghẹn ngào tường thuật lại cho các phóng viên biết lý do tại sao bà bị sa thải. Bà bị bệnh khá nặng phải đi khám bác sĩ và đã xin phép tạm nghỉ, có giấy tờ điều trị và chứng nhận đầy đủ của bác sĩ (hồ sơ khám bệnh cầm theo tay), nhưng vẫn bị chủ của bà sa thải, viện lý do họ không biết bà bị bệnh phải nghỉ việc. Bà trình hồ sơ bệnh lý cho họ, nhưng họ vẫn phớt lờ nói không biết, bà còn đang bệnh mà bị sa thải như thế này thật bất công.

Những người đi biểu tình chiều nay sử dụng rất nhiều hai chữ “Our Walmart” như một xác minh họ luôn luôn muốn Walmart là một đại gia đình của họ, cho họ công ăn việc làm, và việc biểu tình này chỉ là bất đắc dĩ để nhắn nhủ đến giới chủ nhân rằng nếu Walmart càng có lợi tức cao, càng nên quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi của nhân viên đã có công làm cho Walmart ngày càng cường thịnh hơn.

alt

alt

Bà Eloiza Torres dùng xe đẩy thay gậy chống trả lời phỏng vấn

alt

Ông Phạm Huy Thái Minh bên phải, đại diện UFCW Union

alt

alt

alt

Đoàn biểu tình

alt

alt

alt

Đoàn biểu tình

PT