Menu Close

Tơ tình vương vấn (06-12-2014)

Anh ấy là “ngôi sao” trong band nhạc của em. Ảnh có giọng ca hay, lại sử dụng được nhiều nhạc cụ. Mọi người trong nhóm đều mến quý ảnh, mặc dầu chúng em chỉ là band “amateur”, vui là chính, ai cũng có “job”. Sinh hoạt chung một thời gian em bị ảnh cuốn hút lúc nào không hay, dầu bạn bè em vẫn “chê” ảnh là một người lãng tử, sống ở… cõi trên.

Có lần em bày tỏ lòng mình. Ảnh nói “Em đừng nên yêu anh. Bởi yêu anh, đời em sẽ khổ!”. Em rất hụt hẫng khi nghe ảnh nói như vậy, dầu em cũng biết ơn ảnh đã nói thật lòng mình với tư cách một người anh trai. Em suy nghĩ rất nhiều, và không biết khi một người con trai đã nói như vậy thì em nên tiếp tục… yêu không? (Một độc giả)

“Nên” hay “không nên” trong trường hợp này, lý trí của em đã lên tiếng. Đó là lý do khiến em phải ngập ngừng, phân vân và nhờ sự “can thiệp” của TTVV. Một cách bình thường, chẳng ai muốn rước “khổ” vào thân. Nhưng khổ nỗi, tình yêu là câu chuyện của trái tim. Vì vậy chỉ có trái tim của chính em mới đủ thẩm quyền để chọn lựa cách hành động của mình.

Em thấy trong nhiều show, người ta cho một phụ nữ ăn mặc hở hang rồi gọi những người đàn ông đến giúp. Từ già đến trẻ ông nào cũng tươm tướp, mắt láo liên. Đến khi biết là bị “gài” để quay phim thì mấy ông bẽn lẽn, có ông giơ tay lên trời, có ông che mặt. Mấy show này vui vui, gọi là show nhưng thực ra là những đoạn clip ngắn.

Qua đó em thấy đàn ông, bất kỳ tuổi nào đều… ham muốn phụ nữ, dù chỉ nhìn. Thế còn đàn bà họ ham muốn gì ở đàn ông hở TTVV?  (Danny Pham, Naples-FL)

Phụ nữ ham muốn sự… “ham muốn” của đàn ông.

Trong đám bạn em, cũng sồn sồn hết rồi, toàn độc thân. Chúng em hay rủ nhau đi shopping, mua sắm nữ trang (hạ giá) và bàn nhau không ngớt về thời trang. Mỗi khi có tiệc tùng thì lại gặp nhiều nhóm nữa, có nhóm có gia đình, có nhóm có gia đình mà không hạnh phúc. Chúng em ráp nhau lại kể đủ chuyện giống như chợ trời. Đây cũng là lúc chúng em khoe “mốt” và khoe “của”. Người bày cà-rá, người khoe đồ hiệu, người khoe dây chuyền, người khoe nhà, người khoe con, có người khoe cả mối quan hệ với các “đại gia”.

Sau đó là bình luận tưng bừng, chê cũng có, khen cũng có. Ai cũng muốn món trang sức của mình là nhất nhưng không ai chịu ai.

Nếu TTVV hình dung được những gì em kể, thì món trang sức nào sẽ được đánh giá cao nhất? (Ngọc Yến, San Jose)

Yên lặng. Đó là món trang sức đẹp nhất của phụ nữ, nhưng (dường như) ít ai chịu dùng!

alt

Bảo Huân

Câu hỏi kỳ này

Em hiện đang du học và đi làm thêm buổi tối. Trước em làm ở nhà hàng nhưng có một số việc bất hòa trong nhóm nên em xin một “job” mới ở một quầy bán rượu (bar) của một nhà hàng sushi nửa Nhật nửa Tây.

Ở đây em quen khá nhiều khách hàng. Có nhiều khi có người bất nhã, nhưng cũng nhiều người tốt. Đặc biệt có một số người “để ý” em, họ cho tip hậu và mời đi ăn hay có những đề nghị xa hơn trong quan hệ. Em rất e ngại và đề phòng nhưng em thấy không phải ai cũng xấu hay muốn lợi dụng. Hiện nay em vẫn khép kín, xã giao mặc dầu có một số người chân tình mà em cũng muốn làm bạn. Theo TTVV thì em nên dừng lại hay không?

Thúy Vi (CA)