Câu hỏi kỳ trước
Ở đây em quen khá nhiều khách hàng. Có nhiều khi có người bất nhã, nhưng cũng nhiều người tốt. Đặc biệt có một số người “để ý” em, họ cho tip hậu và mời đi ăn hay có những đề nghị xa hơn trong quan hệ. Em rất e ngại và đề phòng nhưng em thấy không phải ai cũng xấu hay muốn lợi dụng. Hiện nay em vẫn khép kín, xã giao mặc dầu có một số người chân tình mà em cũng muốn làm bạn. Theo TTVV thì em nên dừng lại hay không?
Thúy Vi (CA)
Góp ý của bạn đọc:
Dan Nguyễn (Rockwall-TX)
Tôi thì không giỏi tiếng Việt, cũng không biết viết văn làm thơ. Thấy bạn đang phân vân, tôi copy được bài thơ sau đây, tặng bạn:
“Người tây cũng giống người ta
Nhưng mà thực dụng gấp ba bốn lần
Người tây tìm … cái họ cần
Yêu được vài tuần rồi lại bye bye
Chốn này đâu thiếu con trai
Cớ sao cứ phải tính bài … quen tây!”
Dương Thị Diêu
Cảm xúc, giá trị và bền vững là ba giai đoạn quan trọng nhất trong việc hình thành tình cảm.
Cảm xúc dễ bị chi phối rất nhiều như bề ngoài, tiền bạc, địa vị, danh vọng và thậm chí là thể xác. Còn giá trị thì ít hơn, bề ngoài sẽ mất giá trị khi người ta thấy được nội tâm của đối tượng.
Tiền bạc có giá trị chỉ có ý nghĩa khi ta nghèo túng. Danh vọng thì còn tùy ở tầm mức nào: ở tầm nhân loại, tầm dân tộc thì sự ngưỡng mộ cũng xứng đáng, còn nếu cá nhân đó chỉ nổi tiếng bởi vài bài hát, vài tập thơ mà phải dấn thân thì lãng phí cuộc đời quá. Còn thể xác sẽ tan đi khi mất những yếu tố hấp dẫn…
Chắc chắn ngoài điều kiện tiếp xúc, em còn phải là người thu hút như thế nào để “ong bướm” vo ve. Nhưng em phải tự hỏi làm quen để làm gì, tìm giá trị gì trong việc làm quen ấy?
Hay là em tìm một mối quan hệ bề ngoài để vui cho qua đi công việc ở quán bar hay là để cho qua tuổi trẻ, hay qua cả cuộc đời… Em phải trả lời được câu hỏi này.
Còn vì tiền thì dễ trả lời, và quen ai đấy để được tiền mà không mất giá trị thì khó đấy. Bánh ít trao đi, bánh quy trả lại.
Em đang đứng vào một ngã ba nguy hiểm vì chưa có gì bảo đảm rằng khi thân với họ, mình sẽ được hay mất. Chưa kể, trong hoàn cảnh của họ, và của em, sự “qua đường” cũng là điều dễ xảy đến. Chúc em thông minh, sáng suốt!
Van Thy
Hình như bạn chỉ hỏi để chọn cho mình một cách ứng xử chứ có vẻ bạn chưa có cảm tình gì với ai. Vì khi đã yêu thì yêu, yêu như điên, không yêu thì không yêu chứ không có gì là nên hay không nên ở đây hết. Nếu bạn đã thực lòng bị chinh phục rồi thì dù bạn có muốn dừng cũng không được nữa!
Alex Dang
Để trả lời câu hỏi này, theo mình cần thời gian và tùy tính cách của mỗi người nữa. Người Việt Nam đến với nhau còn nhiều vấn đề nữa là. Có khi giải quyết không xong, vẫn chia tay hà rầm.
Mở rộng tình bạn là điều tốt, nhưng liệu bạn có chắc là mình đủ bản lãnh để đối phó với những tình huống xấu không. Ai sẽ là người bên cạnh bạn để giúp đỡ bạn vì ở đây bạn không nhiều bạn bè cũng như gia đình hỗ trợ bạn.

Bảo Huân