Grand Prairie – Sáng Thứ Bảy 14 Tháng 6 năm 2014 tại thành phố Grand Prairie, Texas đã tổ chức một cuộc liên hoan “Car & Motorcycle Show” thường niên lần thứ 6 tại khu Farmers Market, thuộc downtown của thành phố nằm trên đường Main.

Ngay từ sáng sớm, gần trăm chiếc xe hơi đủ loại và gần một chục chiếc motorcycle hầu hết là đời mới đã vào vị trí để được chấm thi, một số các gian hàng triển lãm thương mại, thủ công mỹ nghệ, và y tế phục vụ cho buổi liên hoan này cũng bắt đầu có khách thăm viếng giao dịch thương mãi. Nhờ tổ chức bên cạnh Farmers Market tức là ngôi chợ nhỏ mang hình thức chợ quê chuyên bán các loại nông phẩm, cây trái hoặc các sản phẩm được làm ra từ thành phố nhỏ này, nên cư dân đến tham dự khá đông. Có thể nói hầu hết cư dân tại downtown đều xuống đường tham dự car show này.
Car show là một cuộc thi nên hình thức các loại xe dự thi đều có thể cải tiến sửa lại cho bắt mắt, kể cả làm xe cho thấp xuống, càng lạ mắt và không đụng hàng thì càng dễ hấp dẫn thị hiếu của các “spectators” tức là những người đi xem và chấm điểm bằng cách bỏ phiếu bầu vào thùng. Xe nào nhiều phiếu sẽ được giải thưởng là chiếc cup đồng. Bên cạnh đó còn bắt thăm, xe nào hên thì trúng một số tặng phẩm đại khái như vé tham dự các show nhạc nổi tiếng tại Dallas/Fort Worth.

Chiếc xe hơi cổ nhất: Ford 1928
Tất cả xe dự thi đều mở nắp ca pô để xem máy. Có nhiều kiểu xe triển lãm, cũ nhất là chiếc xe Ford Model AA sản xuất năm 1928, nghĩa là cách đây chỉ có… 86 năm, nó còn lớn tuổi hơn chủ nhân của nó là ông Cory đã lái từ Fort Worth xuống dự thi. Xe cũ nhất thì dĩ nhiên phải có chiếc xe đời mới mới nhất, đó là chiếc xe 2015 Chevrolet của Texas Motor Speedway. Có cả một chiếc xe tuần tiểu của Cảnh sát Grand Prairie mở rộng cửa trước và cửa sau cho khách xem, phía trước xe có đủ trang bị lỉnh kỉnh và một màn ảnh của computer, băng trước ngăn cách với băng sau bằng một tấm lưới sắt mắt cáo và song sắt bên trong cửa xe. Chắc chắn trên đời này không ai muốn có dịp nào đó ngồi ở cái băng sau của chiếc xe cảnh sát này.
Ông bà Harold & Everlyn Parker ở Irving, chủ nhân chiếc xe Ford đời 1949, Model 2rd Custom trúng hai vé nghe nhạc cho biết hai ông bà đã từng tham dự nhiều lần các cuộc thi như thế này tại Dallas, và sẽ còn tiếp tục dự thi nữa, ông bà đã bỏ công chăm sóc chiếc xe này và cưng nó như con của mình vậy, mặc dù xe cũ nhưng chạy tốt lắm, ông cho biết.

Ông Bà H.E.Parker bên chiếc xe trúng thưởng
Những chiếc đồ cổ được tân trang đẹp đẽ, chính là sự hấp dẫn khách nhiều nhất.

Xe Chevy 1935 của ông Edward K
Các giải thưởng
Chợ trời nông sản
Bỏ phiếu bình chọn
Xe hơi cổ
Những cửa hàng tiểu thủ công nghệ