Menu Close

Ngày Quân Lực Năm Nay

Năm nay, 2014, Liên Hội Cựu Quân Nhân Orlando, Florida tổ chức kỷ niệm ngày Quân Lực 19 tháng 6 vào chiều Thứ Bảy, 14 tháng 6 tại Enchante Night như nhiều năm trước. Vẫn những lá cờ Vàng thật lớn bay phất phới từ ngoài đường chính đến trước cửa vào hội trường, để nhìn thấy từ xa, không sợ lầm chỗ.

Buổi chiều thứ Bảy, trời âm u, mưa suốt từ sáng nhưng đến quá trưa thì mây đen bay đi bớt, trả lại chút hanh nắng cho mặt trời của Tháng Sáu. Tôi đến hội trường nửa tiếng sớm trước giờ trên giấy mời. Nhờ thế mới có cơ hội chụp được một số hình ảnh các Cựu Quân Nhân của nhiều binh chủng. Không Quân, Hải Quân, Thủ Đức, Võ Bị Đà Lạt. Tuổi già, sức yếu nhưng trong những bộ quân phục, vẫn còn đó những nét oai hùng của một thời trai trẻ. Đã gần 40 năm còn gì. Thời gian đã xóa đi hình dáng nhưng không xóa bỏ được bầu nhiệt huyết với quốc gia, dân tộc của những người cựu chiến binh. Trong tình huynh đệ, các anh tìm đến với nhau để nhắc về kỷ niệm, để nhớ lại bạn cũ, để tìm thoáng hương xưa, để hàn huyên tâm sự, để chia sẻ kinh nghiệm sống trên vùng đất mới.

Cứ thế, năm nào kỷ niệm ngày Quân Lực 19 tháng 6 cũng trùng vào tuần lễ có ngày Từ Phụ (ngày dành cho Cha) của Hoa Kỳ. Theo sự phân phối của Liên Hội, năm nay, hội Cảnh Sát lãnh trách nhiệm tổ chức. Có lẽ tôi là người khách đến tham dự sớm nhất. Bước đến bàn tiếp tân đã thấy ông Nguyễn Văn Thuyết, hội trưởng hội Cảnh Sát trong bộ quân phục và nội tướng (chị Kim vừa từ bệnh viện về sau cuộc giải phẫu xương) chào đón. Ghi danh, đóng tiền xong tôi thong thả vào trong. Trên sân khấu, các ca sĩ đang tập dợt với ban nhạc Majestic. Tiếc là không được nghe tiếng hát của Thúy Ái, một ca sĩ dễ thương của ban nhạc. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc của những ca sĩ điạ phương. Hát với tấm lòng hơn là trình diễn. Rồi lính hát, lính nghe. Những bản nhạc về Hải, Lục, Không quân của một thời binh lửa mang mọi người trở lại ngày xưa.

7:30 PM, chương trình thật sự khai mạc. Lần nào cũng thế, chỉ phần nghi lễ trang nghiêm luôn luôn làm lòng tôi bồi hồi, xúc động. Giới thiệu quan khách cũng là phần ít thiếu trong các họp hội. Một người trẻ (38 tuổi) hỏi tôi tại sao phải giới thiệu từng tên như thế. Đó là sự trân trọng của Ban tổ chức với những vị khách đặc biệt. Chỉ nhìn những “cụ” lính già trong quân phục của mọi binh chủng đứng dàn chào hai bên khán đài để đón tiếp ban nghi lễ rước Quốc, Quân Kỳ từng bước tiến vào là đủ cảm động. Mọi người đứng nghiêm chỉnh chào cờ. Rồi đặt vòng hoa mặc niệm anh linh tử sĩ đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do cho một Việt Nam Cộng Hòa. Một phút trôi qua trong yên lặng. Quốc, Quân Kỳ được rước đi, các món ăn tối được dọn ra để mọi người thưởng thức chung với món ăn tinh thần là phần phụ diễn văn nghệ và sau cùng là dạ vũ. Thêm một lần kỷ niệm ngày Quân Lực 19 tháng 6 trôi qua trong tâm hồn của gần 300 cựu quân nhân và thân bằng quyến thuộc tham dự.

TP ghi nhận
Ảnh: Hùng Nguyễn

Xin gửi tới bạn đọc những hình ảnh trong buổi lễ

alt

Tham dự

alt
Mặc niệm

alt

Đặt vòng hoa truy điệu

alt
Các quân binh chủng đón Quốc Quân Kỳ

alt
Toán rước cờ


alt
Anh em võ khoa Thủ Đức


alt

Các anh em trong binh chủng Không Quân

alt
 
Gia Đình Hải Quan

alt

 Võ Bị Đà Lạt

alt
Thiếu tướng Trần Bá Di được mời lên phát biểu

alt

Quan khách và quý đồng hương tham dự