Câu hỏi kỳ trước
Ở đây em quen khá nhiều khách hàng. Có nhiều khi có người bất nhã, nhưng cũng nhiều người tốt. Đặc biệt có một số người “để ý” em, họ cho tip hậu và mời đi ăn hay có những đề nghị xa hơn trong quan hệ. Em rất e ngại và đề phòng nhưng em thấy không phải ai cũng xấu hay muốn lợi dụng. Hiện nay em vẫn khép kín, xã giao mặc dầu có một số người chân tình mà em cũng muốn làm bạn. Theo TTVV thì em nên dừng lại hay không?
Thúy Vi (CA)
Góp ý của bạn đọc:
Queen Mai (Pine Lake-GA)
Dường như tâm lý của bạn là hố ngăn cách giữa người Mỹ và người Việt. Người Mỹ không phải ai cũng xấu, thậm chí nhiều người còn tốt hơn người mình nữa. Nhưng ở đây, họ cũng chẳng có vẻ dừng lại ở tình bạn mà có những “đề nghị xa hơn trong quan hệ”. Đây là mấu chốt vấn đề mà bạn cần thận trọng…
Thu Nguyen
Những bạn trẻ sang nước ngoài du học rơi vào lưới tình với những người khác màu da, quốc tịch và ngôn ngữ không phải là hiếm hoi. Nhưng những mối tình của họ thường trắc trở và khó thành. Nhất là khi họ chưa hiểu rõ phong tục, tập quán của người bản xứ. Mình chứng kiến nhiều cô mê mệt những chàng ngoại quốc giỏi “galant”, đẹp trai… sau đó họ kết thúc với một… đứa con và tan vỡ.
Những bài học này nên lưu ý. Nhất là hiện nay, người Việt khá đông đúc ở hải ngoại… Thì tại sao lại chọn cho mình con đường chông gai? Và để những mối tình đẹp và thơ mộng khác chủng tộc chạm đến bến bờ hạnh phúc, cần một tình yêu quyết liệt và tha thiết gấp nhiều lần so với những mối tình gieo trồng trên đất quê nhà.
Hồ Văn Minh (Louviers-CO)
Với mình thì chắc là khó lắm, vì mình đặt nặng sự đồng điệu về văn hóa. Chỉ cần mình “thở” ra là người ta hiểu ý mình muốn gì rồi ž. Tiếng Anh dù có giỏi gấp mấy cũng không diễn tả hết được tình cảm. Nhớ có lần đọc tâm sự của cô Trang Đài trên báo Trẻ, cô rất giỏi Anh ngữ và có một người chồng Thụy Sĩ (hay Thụy Điển gì đó) hết lòng chăm sóc và yêu thương, mà cô vẫn mong nói lời âu yếm bằng tiếng mẹ đẻ. Ví dụ này hơi xa với câu hỏi của bạn, nhưng rõ ràng, mình biết là bạn và họ sẽ không đứng ở vị trí tình bạn. Vì đối tượng muốn đi xa hơn và bạn cũng lo ngại cho sự “mở cửa” này chứ không chỉ một câu hỏi đơn giản dừng ở mối quan hệ bạn bè. Tốt nhất là… đạp thắng!
Lisa
Người Mỹ cũng như mình, cũng yêu mạnh mẽ lắm. Nếu em thấy thích họ thì thử tiến xa hơn thử xem, đừng có chần chừ nghĩ ngợi liệu sau này ra sao… Em nên chủ động trong chuyện này, chỉ cần đừng dễ dãi quá là được.
Một độc giả
Hồi còn học ở Anh, chị gái mình cũng quen và thích một anh người nước ngoài đẹp trai mà khéo chăm sóc phụ nữ. Sau khi về nước, suốt một thời gian dài vẫn gọi điện cho nhau, nhưng mà cản trở văn hóa, địa lý nhiều quá nên cuối cùng cũng chẳng thành, nhưng quan trọng là: chị mình cố dụ anh ý sang VN sống và làm việc. Lúc đầu anh ấy cũng chấp nhận, sau lại gặp trục trặc, không thành…
Xian Quỳnh (Belleview-FL)
Làm bạn thì cứ làm bạn, nhưng cần phải đề phòng. Đừng biến thành chỗ hẹn hò, lúc đó bạn sẽ thối lui không kịp đâu. Còn học hành nữa!

Bảo Huân