Chưa bao giờ Tổng Thống Obama trông tệ hại trong đôi mắt của dân chúng Mỹ như hiện nay. Trong cuộc thăm dò ý dân mới đây của trường Quinnipiac University, có đến 33 phần trăm cho rằng ông Obama là Tổng Thống tệ nhất kể từ Đệ nhị Thế chiến tới giờ. Ngoại trừ ông Nixon và Bush (con), các vị Tổng Thống khác đều có số điểm từ 3 phần trăm trở xuống trong bảng xếp hạng Tổng Thống tệ nhất. Mới ngày nào hình ảnh của ông Obama rực sáng trên bầu trời chính trị Hoa Kỳ mà không hiểu tại sao bây giờ giống như ngọn đèn sắp hết dầu. Sự rớt điểm này nó không giống như kiểu thị trường chứng khoán; tối qua và sáng nay chênh nhau một trời một vực. Nó là hậu quả của một sự tác động từ từ về tâm lý đối với dân chúng. Sự tác động này không biết từ đâu ra? Có người cho rằng là do âm mưu của chính quyền Hà Nội có từ thời bác Nguyễn Minh Triết. Hồi năm 2009, khi còn là Chủ tịch nước, bác Triết đã tiết lộ với các Việt kiều “yêu nước” rằng bác có chủ tâm muốn “phân hóa cái nội bộ” của ông Obama. Nhiều người khác lại cho rằng lý do là vì ông Obama… bất lực. Sự bất lực này, theo cách hiểu của người dân bên Pakistan, là do ông không đủ cứng rắn, quá yếu đuối và nhu nhược! Hiện nay ngoài chợ đen, dân chúng Pakistan thấy rất nhiều hộp thuốc Viagra dán nhãn có hình ông Obama. Hình thì ông Obama giơ ngón tay cái ra vẻ khoái trá. Hình thì ông cầm súng ngắn và ăn mặc kiểu điệp viên James Bond.

Thuốc Viagra bán tại Pakistan – NGUỒN ARTICLE.WN.COM
Tuy nhiên, nhiều người khác lại nghĩ ngược lại. Hình ảnh ông Obama trên các hộp thuốc Viagra không mang hàm ý về sự bất lực. Nó có ẩn ý khác, nhất là đối với người dân Pakistan. Không ai, ở đất nước này, có thể quên được sự kiện hơn 3 năm trước đây khi ông Obama cho quân đột kích vào một biệt thự ở thành phố Abbottabad để truy diệt trùm khủng bố Bin Laden. Cuộc hành quân này áp dụng nhiều mưu kế trong binh pháp. Nó đòi hỏi nhiều tâm trí và sức lực. Nó là sự kết hợp hài hòa giữa trí, lực và tâm của chính phủ Obama. Do đó, hình ảnh ông Obama trên các hộp thuốc như là một sự nhắc nhở. Không phải cứng rắn thôi mà thành công; phải biết cương nhu phối triển, biết tiến biết thoái nhịp nhàng đúng lúc. Chứ nhắm mắt nhắm mũi làm đại thì rất dễ thất bại. Ngoài trận địa hay trong… phòng ngủ, phương pháp có thể khác nhau nhưng nguyên lý vẫn là một.
Trước hết phải tìm hiểu địa hình. Nếu là nơi rừng rú, cây cối um tùm thì không thể đổ quân ngay liền vào mục tiêu mà cho quân len lỏi từ từ qua từng gốc cây kẽ lá. Sau đó áp sát vào chòi canh của đối phương rồi nhẹ nhàng kiểm soát vị trí này. Kế tiếp cho một hoặc hai trinh sát đột nhập vào bên trong mục tiêu. Sau khi trinh sát nắm rõ đường vào lối ra, cho toán chủ lực từ từ tiến vào cửa chính. Tùy tình hình, có thể tấn công ngay và dồn dập hoặc tấn công từ từ lần vào bên trong sào huyệt đối phương. Trường hợp Bin Laden thì căn biệt thự nằm chình ình giữa đồng không mông quạnh, Obama dự tính cho đổ quân vào ngay bên trong. Một cánh quân đánh từ trên xuống bằng cách đu dây từ máy bay trực thăng nhảy xuống mái nhà. Một cánh quân khác đổ bộ trước sân rồi tiến ngược lên. Kế hoạch là vậy nhưng một trong hai chiếc máy bay bị hư thình lình nên phải đổ quân bên ngoài. Ngay sau đó, quân Obama thọc nhanh và sâu vào bên trong khiến đối phương chỉ kháng cự yếu ớt. Sự thành công và diễn tiến của vụ đột kích nói lên tầm quan trọng của cả ba yếu tố lực, tâm, và trí. Nếu ỷ y vào sức không thôi thì khó nắm phần thắng. Thuốc Viagra cho ta sức mạnh nhưng không cho sự khéo léo biết tùy cơ ứng biến cũng như lòng quyết tâm.
Chỉ tội cho ông Obama, bất lực như dân Pakistan thì kiếm thuốc “của” ông; còn bất lực như ông thì không biết kiếm thuốc gì?

NGUỒN MIDILIBRE.FR