Arlington – Như thường lệ hàng năm, Lễ Độc Lập Hoa Kỳ tại thành phố Arlington, Texas đã được cử hành rất trọng thể trong bầu không khí vui tươi và sinh động bằng một cuộc diễn hành vào lúc 9 giờ 20 phút sáng ngày 4 tháng 7 năm 2014 với hàng ngàn người tham dự.

Đội Quốc kỳ Hoa Kỳ
Có tất cả 134 xe hoa tham dự cuộc diễn hành này xuất phát từ parking lot của trường đại học UTA, dẫn đầu bởi đoàn xe môtô của cảnh sát Arlington, tiếp theo là đội Quốc kỳ Hoa Kỳ, và xe hoa của bà Geraldine Mills là Grand Marshall chỉ huy cuộc diễn hành. Đoàn xe hoa đi theo đường West và quẹo phải ngang đường Abram là con đường chính dẫn vào downtown Arlington. Xe hoa của Thị trưởng Arlington, Bác sĩ Robert Cluck, dừng lại tại khán đài chính nơi ban tổ chức xướng danh và chấm điểm các xe hoa tham dự. Ban tổ chức đã trao trophy giải thưởng xe hoa đẹp nhất để vị Thị trưởng chạm tay vào rồi trao lại cho một nhân viên đi theo đoàn diễn hành.
Khi đến đường Center, đoàn diễn hành quẹo phải để trở về nơi xuất phát. Cuộc diễn hành đã diễn ra đúng 1 tiếng rưỡi, và xe hoa cuối cùng là của Sở cứu hỏa Arlington mang số 134 ngang qua khán đài chính vào lúc 10giờ 50 phút sáng. Ban nhạc Arlington Community Band đã chơi rất nhiều bản nhạc vui tươi đặc trưng để mừng July 4th và làm nền cho cuộc diễn hành.

Bà Geraldine Mills là Grand Marshall chỉ huy cuộc diễn hành
Cuộc diễn hành năm nay rất đẹp mắt và sôi động với đủ mọi loại xe hoa, và tham dự đông nhất dĩ nhiên là các trường trung học tại thành phố Arlington. Một số các đơn vị cựu quân nhân trong quân đội Hoa Kỳ, trong đó có hai cựu tướng lãnh đã tham chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam, có xe hoa trang bị thời nội chiến Civil War của Hoa Kỳ. Thành phố lân cận Pentagon năm nào cũng có xe hoa tham dự. Riêng cộng đồng Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng, nay cũng đã trở lại tham dự cuộc diễn hành này với ba group, mang hai lá đại kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, đoàn lân Chùa Từ Đàm, và các bà các cô mặc quốc phục áo dài tứ thân được vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Một hình ảnh khá cảm động: trung sĩ hải quân Johnny, đồn trú tại căn cứ Key West, tiểu bang Florida, hiện diện trong cuộc diễn hành nhưng giấu không cho cha mẹ biết để gây bất ngờ, khi đến khán đài chính, thân phụ mẫu của cậu thấy được hết sức mừng rỡ, chạy lao đến ôm hôn cậu con ngay tại khán đài, các cơ quan truyền thông báo chí đã không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh và phỏng vấn.

Hai vợ chồng ông bà Michael và Leanna Cartier ngụ tại thành phố Arlington, trong bộ đồ ngộ nghĩnh và đội nón rất “Uncle Sam”, năm nào cũng đi xem diễn hành, cho biết cuộc diễn hành này là một niềm vui của đất nước văn minh và tự do nhất thế giới, và người Mỹ phải đi xem.
Rút kinh nghiệm cuộc diễn hành giữa trời nóng những năm trước, hàng ngàn chiếc quạt mang tên thành phố Arlington được phát ra cho người đi xem diễn hành quạt cho mát, và các săn sóc viên đi theo đoàn diễn hành cầm theo bình xịt nước, thỉnh thoảng xịt cho gà nhà đỡ nóng. Năm nào cũng vậy, hầu hết người xem diễn hành là dân Mỹ chính gốc, có một số ít người Hispanic, còn người Á Châu thì không hiểu tại sao lại vắng bóng.

Dân chúng hai bên đường
Thị trưởng Robert Cluck trao phần thưởng cho các xe hoa
Cộng đồng Việt Nam tham gia diễn hành
Cộng đồng Việt Nam với trang phục cổ truyền
Một xe hoa
Phong trào Zumba
Trung sĩ Johnny và cha mẹ