Menu Close

Tơ tình vương vấn (07-11-2014)

Em đang băn khoăn một chuyện, là từ bé đến lớn, nhà em có hai anh em sinh đôi, cùng tên Giốc, chỉ khác chữ lót là Nhất và Nhị. Thuở nhỏ tụi em thường đánh lộn với bạn bè nhiều lần mẻ đầu toác trán vì chúng đọc trại tên chúng em thành “dóc”, thằng dóc nhứt, thằng dóc nhì.

Chuyện thuở nhỏ cũng qua đi, để lại nhiều kỷ niệm, em không có gì làm phiền lòng. Nhưng gần đây em quen một bạn gái. Khi em nói tên mình, cổ hỏi hai ba lần, có vẻ không tin là có cái tên kỳ lạ như vậy thì phải. Điều này khiến em rất mắc cỡ và suy nghĩ. Cuối cùng em xin mẹ đổi tên, sửa thành Giác, em thấy có ý nghĩa hơn. Mẹ em đồng ý nhưng khi em tiến hành sắp hoàn tất giấy tờ thì bà Nội nghe được, bà bảo cái tên đó do ông Nội đặt. Theo bà, ông giỏi chữ và uyên thâm, ông bảo cái tên đó ông có coi hướng coi quẻ và thấy hai anh em của em hợp với các vị sao đó, sao Giốc (?). Em chưa bao giờ nghe tên ngôi sao đó, em nhớ có tên sao Tiên Nữ (Andromeda), sao Thiên Ưng (Aquila), Bạch Dương (Aries), Cự Giải (Cancer), Thiên Nga (Cygnus), Sư Tử (Leo), Thiên Thố (Lepus), Lạp Hộ (Orion)… .và Tam Giác (Triangulum).

Hay ý bà là sao Tam Giác? Nhưng nhà em chỉ có trai, 4 gái. Có lý nào đặt tên Tam Giác? (Đinh Nhị Giốc, email)

Giốc không phải tên một vì sao mà một chòm hai sao, một nhỏ, một lớn. Theo ý nghĩa, sao phía Bắc (nhỏ hơn) là Lý, thuộc pháp quan, chuyên lo về hình pháp, kiểu như quan tòa. Sao bên phải (lớn hơn), là Tướng, cai quản quân đội. Cụm sao Giốc được xem là tượng cửa ải trên thượng giới, cùng với Thiên Vương và Thiên Môn hợp thành 3 cửa trời. Theo các nhà thiên văn xưa, hễ chòm sao này sáng rực là đất nước thanh bình, ăn chơi rửng mỡ. Nếu nó lu mờ  hay nhúc nhích là nội bộ lủng củng, thế nào cũng có đánh nhau loạn xị.

Em với mấy đứa con qua chơi ở Florida mùa Hè. Gần căn nhà em mướn có vợ chồng ông Mỹ (trung trung tuổi, chừng 40 -45) ở Chicago mướn, họ rất vui tính. Hôm rồi em dẫn con em ra xe bus đi Walt Disney thì gặp ổng và bà vợ đi từ chợ Walmart về, ổng đưa gói thịt lên và nói “If you buy a steak in a supermarket and by the time you walk back home, it’s done!”. Em không hiểu lắm ổng nói gì, nhưng cũng cười xã giao. Có phải ổng muốn giễu rằng ở Florida nhiều cá sấu, coi chừng nó ăn luôn cả thịt mình mua không? (Judy Nga Pham, Portland-OR)

Có thể. Tuy nhiên, TTVV “đoán” rằng ổng muốn phóng đại cái nóng ở Florida.

Sau một thời gian quen biết nhau, em đồng ý nhận lời làm bạn gái của anh ấy. Từ đó chúng em đi chơi nhiều hơn, từ phim ở rạp cho đến những chương trình ca nhạc. Nhưng lạ một điều là những lúc đi bên cạnh anh ấy em chẳng có cảm giác gì, giống như bước đi tình cờ với một người trên đường phố. Vậy là sao TTVV? (KiKiNi, Murrieta-CA)

TTVV cũng không… hiểu luôn. Đúng ra em nên hỏi ngược lại “Những lúc ở bên cạnh anh ấy, em chẳng thấy rung động chút xíu nào hết, vậy mà không hiểu sao em lại gật đầu trước lời tỏ tình của anh ấy!”.

Như vậy vấn đề sẽ trở nên rõ ràng hơn và tự em cũng có thể tìm ra câu giải đáp.

Tuần rồi em nhờ người bạn trai đến phụ tiệc BBQ, em mới học món gà quay, nhờ ảnh nhồi và nướng. Bữa tiệc đâu hơn 30 người, trong lúc stuff, em bị rớt một móng tay giả (do người bạn mới học nail gắn) lẫn đâu trong gia vị để nhồi vào bụng gà, tìm hoài không ra. Sợ trễ, em nhờ ảnh tìm giúp nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy, em dặn ảnh nói với bạn bè xem chừng kẻo nuốt cái… móng tay vào bụng. Xui một chút em canh lửa sai, gà nướng quá nên bị khô, không ngon như mấy lần thử đầu. Khi mọi người đang vui, ảnh leo đứng trên bàn la oang oang “Mọi người chú ý, nếu ai nhai phải cái gì mềm hơn thịt gà thì vui lòng trả lại, đó là cái móng tay của người yêu tui”. Làm mọi người cười lăn cười bò, em thì mắc cỡ muốn chết. Ảnh sao vậy TTVV, có tửng không? (Ái Vi, Laurel-MD)

Một người thông minh và hài hước!

Em thích đọc mục Tơ Tình Vương Vấn, cách trả lời tưng tửng vui vui. Nhưng nhiều khi đọc cũng chán, thấy trả lời nghiêm chỉnh, nghiêm trang quá. Làm sao để lúc nào cũng vui được không TTVV? (Ngọc Tuyết, Garland-TX)

Không. Tình yêu cũng như… sông, khi lên thác, lúc xuống ghềnh, đâu phải lúc nào cũng cà tửng mãi đâu em!

alt

Bảo Huân