Trong không khí sục sôi của Lễ Hội Bóng Tròn 2014, Câu Lạc Bộ Cười khá “đắt hàng” với những đóng góp của những bạn thích cười và mê đá banh. Chiến bại của đội tuyển Mỹ trong trận gặp Bỉ có thể xem là một thất bại nhưng cũng có thể xem là một dấu son thành công, đặt một cột mốc cho tinh thần ái quốc của giới hâm mộ thể thao Hoa Kỳ để chuyển hướng đến một trò chơi vượt xa biên giới Mỹ quốc…
Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của quý bạn đọc.

đấu trường còn dài dài sôi động… (loveusa….@gmail.com)
kết quả chỉ đến với những kẻ kiên nhẫn… Hồ Trung Trực (Houston)
mỗi người (sẽ chọn) một niềm tin… [Kazad (OK, sưu tầm)]
Cô bé tội nghiệp
Cô giáo trẻ Sandy mới chuyển về trường “elementary school” ở Chicago. Mỗi khi tan trường, cô đều nhận thấy một cô bé đứng lẻ loi ở bãi cỏ xem đám con trai rượt theo quả bóng tròn. Một hôm cô dừng lại, hỏi:
– Em OK không?
– Dạ, OK cô.
Hôm sau, hôm sau nữa, vẫn vậy.
Động lòng thương, Sandy dừng lại:
– Em có muốn cô làm bạn với em không?
Cô bé ngoảnh lại, cười:
– Dạ, được cô.
– Mình đi dạo nhé?
– Không, cô.
– Sao vậy?
– Em mắc giữ gôn!
Trương Thị Ngọc Diệp (Chicago, sưu tầm)

Bảo Huân