Một người bị đụng xe. Vết thương khá nặng. Nhân viên cấp cứu ghé tai nạn nhân:
– Nhà anh ở đâu? Tên anh là gì? Để tôi báo cho gia đình…
Người bị nạn thều thào:
– Khỏi cần. Người nhà đều biết tên tôi cả mà!
Nguyễn Tấn Y (Y đầu bạc) Texas City, sưu tầm

Bảo Huân
Tính kỹ
Bà vợ đến gặp bác sĩ gia đình, than phiền:
– Chồng tôi đi suốt đêm. Bác sĩ có cách nào giúp tôi giữ được ông ấy ở nhà?
– Cho chồng bà uống viên thuốc ngủ này vào buổi chiều, ông ấy sẽ ngủ luôn một mạch đến sáng.
– Thế thì cũng mất vui. Cho ông ấy uống nửa viên được không?
HaiCaNhac (Pine Lake-GA – sưu tầm)
Rạch ròi
Trước cửa sòng bạc, một người đàn ông tàn tạ ngửa tay xin một ông ăn mặc sang trọng:
– Thưa ông, đã ba hôm nay tôi chưa được ăn, xin ông giúp cho.
– Đây, cho ông 10 đô la, nhưng làm sao tôi biết chắc được ông không dùng số tiền này để đánh bài?
– Không đâu thưa ông, tiền đánh bài thì tôi có rồi.
Đặng Thị Kim Tiên (Malden-MA, gởi)

Bảo Huân
Xe Hơi, Xe Đạp