“Cũng hò, cũng hét, cũng tưng tưng, nhà vua, hoàng hậu, ai chẳng mừng”. Đó là nói về Quốc Vương và Hoàng Hậu Bỉ quốc tại World Cup vừa qua. Cả hai đã bay qua để cổ động đội nhà và ngụ cùng khách sạn với đội tuyển Quốc gia Bỉ. Sau trận thắng 1-0 của Bỉ trước đội Nga để tiếp tục lọt vào vòng trong, trong tiệc chiêu đãi sau đó thì Hoàng Hậu Mathilde đã đến chúc mừng Romelu Lukaku, người ghi bàn thắng vàng duy nhất cho Bỉ. Lukaku lịch sự thưa bẩm: “Cảm ơn Hoàng Hậu, nhưng kẻ thần dân này hổng phải là cầu thủ ghi bàn mà thằng nhóc đen Divock Origi kia nhìn cũng giống hạ thần mà thôi”. Nghe biểu trên phi cơ về nước, Hoàng Hậu Mathilde đã xin lỗi trước báo chí và hứa sẽ… xem đá banh nhiều hơn để khỏi lộn mặt cầu thủ của mình.
Nữ hoàng Mathilde của Bỉ (trái) chúc mừng Daniel Van Buyten (giữa) và Eden Hazard (phải) – nguồn Reuters
Yêu nhau cởi… quần
“Yêu nhau cởi áo cho nhau”, lẽ ra chỉ đổi áo như truyền thống giao hảo giữa các cầu thủ sau các trận thi đấu thì tại World Cup lần này, hai cầu thủ Ivan Rakitic của Croatia và Stephane M’Bia của Cameroon đã làm thêm cử chỉ… lạ là cởi quần cho nhau. Dù bị Croatia “giũa” đậm cho 4-0, Stephane M’Bia của Cameroom vẫn bắt tay chúc mừng cùng Ivan Rakitic của Croatia và sau đó cả hai cùng cởi quần trao nhau làm kỷ…nghệ. Nghe biểu FIFA chưa có ý kiến về vụ này nhưng các cổ động viên (nam) đã trình “thỉnh nguyện thư” lên FIFA để khuyến khích những tinh thần và hành động thân ái này tại World Cup… nữ mùa tới. Oh, yeah, tới luôn FIFA. Xem các nữ cầu thủ đổi áo, đổi quần trên sân mới hào hứng.
Messi người hùng
Messi không những là chân sút tài ba của tuyển Argentina mà còn là vị thần cứu tinh của dân… cá độ. Theo tin trên đài ESPN, một người đàn ông đã đặt cược đến 350,000 đô la tại sòng bài Tuscany Casino, Nevada cho trận đấu giữa Argentina và Iran, một số tiền cược lớn nhất mùa World Cup được ghi nhận. Tỉ lệ thắng của Argentina quá cao nên những người đặt cược vào đội này có tỉ lệ ăn tiền rất thấp, với $350,000 tiền cá độ có thể bị mất trọn nếu thua trong khi số tiền thắng cược chỉ khoảng $30,000. Người cá độ này đã cầm chắc phần thua khi cho đến phút 90 mà Argentina vẫn hòa với Iran 0-0. Chỉ nhờ vào phút thứ 91 của 4 phút thêm giờ, cú sút xa thần sầu của Messi đã nâng tỉ số lên 1-0, không chỉ đem lại chiến thắng phút cuối cho Argentina mà cứu được $350,000 cá độ của người đàn ông này. Sau vụ này nghe bảo ông tuyên bố “Em xin chừa, hổng có anh Messi chắc đời em đã… messy”.