Cổ động viên Argentina tiếp tục đổ về Porto Alegre cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với Nigeria, tính tới sáng ngày 24 tháng 6 đã có khoảng 100.000 người.
“Những người hàng xóm ồn ào” rốt cuộc đã tới quấy rầy Porto Alegre một trận tưng bừng. Từ trung tâm thành phố tới sân vận động Beira-Rio nằm bên bờ sông Guaíba, ở đâu cũng gặp những người mang áo xanh da trời, cứ như thể sau một đêm, Porto Alegre đã bị người Argentina chiếm đóng vậy. Những chiếc áo số 10 với dòng tên Messi hoặc Maradona, những lá cờ Argentina khổng lồ có in hình một huyền thoại của quá khứ và một tài năng của hiện tại, khắp nơi, bao phủ không gian là hai cái tên: Diego Maradona và Lionel Messi. Người ta hát những bài ca về hai con người kiệt xuất, gọi tên họ và cầu nguyện cho họ.
“Diego là vị vua của chúng tôi, là thượng đế của chúng tôi”, anh Darin đến từ thành phố Posadas ở miền bắc Argentina nói như hét lên khi tôi hỏi về lá cờ có hình Maradona mà anh đang giương cao. Những người Argentina khác cùng xúm lại, hô vang cái tên bất tử trong lòng họ: Diego Maradona.
Một người hâm mộ Argentina giơ cao hình ảnh hai “ông thánh”Lionel Messi và Diego Maradona trước trận đấu Argentina với Nigeria tại sân vận động Beira-Rio ở Porto Alegre – nguồn dhakatribune.com
Argentina đã hai lần vô địch thế giới, nhưng lần đăng quang năm 1978 trên sân nhà không được người ta nhớ bằng Diego Maradona của năm 1986 bởi vì nhiều lẽ. Thập niên 1980 khởi đầu với nhiều bi kịch cho đất nước Argentina, trong đó có kết cục của cuộc chiến Falklands/Malvinas mãi mãi là vết thương trong lòng họ. Thế rồi, gần như một mình Maradona đã xốc dậy cả đất nước đang đau thương bằng đỉnh vinh quang tại mùa hè Mexico 1986. Maradona đã trở thành vua không phải bằng sự kế vị trong một hoàn cảnh thanh bình, êm ái, mà sau những ngày tháng đầy đau khổ của cả một đất nước.
Nhưng từ mùa hè Mexico tới nay đã gần 30 năm, vị vua của quá khứ đang già đi, trong khi người Argentina đang mòn mỏi trông chờ một vị vua mới. Trong khi người Brazil, người Đức, người Ý đã kịp bổ sung thêm những ngôi sao trên ngực áo và thế giới cũng chào đón những vị vua mới là Pháp và Tây Ban Nha, thì người Argentina đầy kiêu hãnh hẳn cảm thấy thẹn thùng với hai ngôi sao khiêm tốn. Từ chỗ vô địch thế giới năm 1986, họ thấp thoáng một lần nữa ở vị trí gần đỉnh cao tại World Cup 1990, và sau đó thì chìm đắm trong một đám đông khó nhận diện.
Sau Maradona, đất nước Argentina đã liên tục sản sinh ra những tài năng kiệt xuất như Gabriel Batistuta, Juan Veron, Juan Roman Riquelmes, Hernan Crespo., nhưng đỉnh cao thế giới vẫn mãi là giấc mơ, là sự nuối tiếc không nguôi một quá khứ đang xa dần và một vị vua Diego Maradona đang bước vào tuổi phụ lão.
Thế rồi, Lionel Messi xuất hiện. Nhỏ bé mong manh nhưng mênh mông sừng sững, Lionel Messi được nhiều người gọi là “thiên sứ xuống trần gian đá bóng”, anh có thể thực hiện những pha bóng vượt ra ngoài trí tưởng tượng phong phú nhất của bất kỳ ai, anh có thể mở toang cánh cửa đón ánh sáng từ trong những khoảnh khắc tối tăm nhất. Chưa bao giờ trong khoảng 20 năm qua, người ta lại được chứng kiến một hiện tượng kỳ vĩ như Messi. Nhưng, tất cả những gì mà Messi chứng minh được hầu hết đều ở cấp độ câu lạc bộ và các đội tuyển trẻ Argentina. Với đội tuyển quốc gia tại các kỳ World Cup, Messi có vài khoảnh khắc bùng nổ chói sáng, nhưng chưa đạt được thành tựu to lớn.
Cả thế giới mê đắm với cú dứt điểm kỳ diệu của anh trong trận gặp Iran, nên ít ai chợt nhớ ra rằng đấy mới chỉ là bàn thứ 3 anh ghi được trong 3 kỳ World Cup. Dù thế, sự chói sáng của anh trong màu áo Barcelona, cũng đủ đem đến cho người dân Argentina những hy vọng về một tương lai tươi đẹp đang đến gần: Lionel sẽ kế thừa được chiếc ngai vàng của vị vua Diego.
“Lionel Messi là tất cả niềm hy vọng của Argentina. Chúng tôi đã chờ quá lâu rồi. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Lionel, Diego cũng đang kỳ vọng vào cậu ấy”, anh Darin nói với ký giả trước khi hòa vào biển người trong sân đấu bên dòng Guaíba thơ mộng.
DH & BH – Tin Internet