Menu Close

Khi bạn mình phát hiện một bệnh nan y

Một độc giả hỏi bà Peggy Post: Tôi vừa được biết một người bạn bị ung thư. Tôi có cuộc họp mặt với chị ấy vào tuần tới. Vậy khi gặp tôi có nên đề cập tới chuyện bệnh tật không? Và tôi nên nói như thế nào?

Đáp: Hãy đợi bà ấy đề cập tới vấn đề trước đã. Có thể bà ấy đang phải cố gắng chống đỡ với nỗi lo về bệnh tật, nếu bạn đề cập tới nó có thể làm cho bà ấy hoang mang thêm. Vậy chờ tới khi bà ấy nói tới nó bạn hãy mở lời hỏi han, nâng đỡ tinh thần bạn mình. Còn trường hợp bạn biết chắc bà ấy có nói chuyện với ai đó về bệnh tình của mình, lúc ấy bạn mới nên ân cần hỏi han. Chẳng hạn bạn có thể nói: “Tôi mới nghe Stephanie nói chị bị bệnh, Như chị biết cái tình của tôi đối với chị lâu nay, tôi luôn luôn ở cạnh chị, vậy chị có thể cho biết chị cần gì để tôi giúp một tay.”

alt

Những điều nên biết khi mở lời nói với người mới lâm bệnh

Việc lựa lời để nói với một người bạn mới bị bệnh là điều rất quan trọng vì người ấy đang ở trong tâm trạng dễ xúc động khi nghe ai nói tới nỗi bất hạnh của mình. Sau đây là những điều không nên nói với người đang trong cơn bệnh:

– “Anh/chị sẽ không sao đâu”. Trừ khi bạn có bằng cấp về y khoa mới nên khẳng định như thế. Nhất là khi người đó đang bị cơn bệnh hành hạ ghê gớm.

– ”Bệnh anh/chị không có gì đáng phải lo âu”. Làm sao bạn có thể khẳng định như thế, trong khi bạn mình đang trong cơn thập tử nhất sinh.

Cách thích hợp nhất khi tiếp xúc với người đang bị bệnh nan y là hãy lắng nghe người ấy nói và tỏ ra quan tâm, thông cảm. Thay vì nói những lời cố làm cho bệnh nhân hết lo âu, nên chấp nhận hoàn cảnh và những cảm xúc của người bệnh. Hoặc chỉ nên nói những điều sau đây:

– “Chắc hẳn là đau đớn và khổ lắm nhỉ!

– Thật là buồn khi thấy anh/chị mệt mỏi như vậy.

– Tụi này rất buồn khi anh/chị lâm bệnh”.

Nên nhớ đừng bao giờ để cho người bệnh cảm thấy bị bỏ rơi. Hãy thường xuyên hỏi thăm và an ủi bạn mình.


MH – theo Excuse Me But I Was Next