Menu Close

Bắc Hàn vào chung kết World Cup

“Hồi Chủ Nhật tuần trước, Bắc Hàn đã tranh tài cùng Bồ Đào Nha trong trận đấu tranh chức vô địch mùa World Cup 2014 tổ chức tại Brazil. Bắc Hàn nằm trong bảng “tử… thù”, đã thắng Nhật 7-0, thắng Mỹ 4-0 và thắng Trung Cộng 2-0 để lọt vào trận chung kết cùng Bồ Đào Nha. Khi lãnh tụ họ Kim xuất hiện trên màn ảnh đại vĩ tuyến bên ngoài cầu trường, người hâm mộ đã hò reo đón chào…”. Đó là mẩu tin truyền hình của Bắc Hàn phát ra cho dân chúng xem và bị xì lên youtube. Hàng tỉ người mộ điệu khắp thế giới đã  (ôm bụng cười) ngộp thở, sặc sụa theo dõi trận banh (tưởng tượng) này, vì nói theo ngôn ngữ “thể thao” của dân coi đá banh hè phố là… “cái con bà nó”, xạo cỡ này thì tranh chung kết về… xạo thế giới mới đúng. Bản tin phải đổi ra thế này: “Bắc Hàn và Trung Cộng tranh chức vô địch giải World… Cuội” (chớ World Cup gì).

Bắc Hàn vào chung kết World Cup

Chốn ấy hang hùm

Tất nhiên một chàng sinh viên Mỹ đang theo học tại Đức không biết thơ nữ sĩ Hồ Xuân Hương nên chẳng biết bà từng cảnh cáo rằng “chốn ấy hang hùm chớ mó tay”. Theo tin tức trên báo chí Đức là chàng sinh viên Mỹ không biết bằng cách nào mà có thể chui lọt vào tượng “cái ấy” – tên nghệ thuật là Pi Chacan, được một điêu khắc gia Peru là Fernando de la Jara tạc trước cổng một trường đại học Đức. Anh bị mắc kẹt luôn trong đó nên báo hại thành phố phải điều hơn hai chục cảnh sát, nhân viên cứu hộ đến để cứu chàng ra.  Chơi (dại) như anh hổng biết là chơi… bậy hay chơi đúng vì cũng theo nữ sĩ họ Hồ là “chúa dấu vua yêu một cái này”, ai thấy mà không ngứa ngáy, tọc mạch tay chân?

Chốn ấy hang hùm

Thuốc… học

Nhiều phương pháp dạy ngoại ngữ được quảng cáo rằng có thể giúp người học nói được ngoại ngữ trong vòng một năm, sáu tháng hay thậm chí một hai tháng thì ắt cũng chưa hiệu quả bằng cách học mà Nicholas Negroponte, sáng lập viên hãng MIT Media Lab đã nghiên cứu hơn 30 năm qua và hứa hẹn sẽ thành công trong vòng… 30 năm tới. Theo Negroponte thì hãng của ông đang nghiên cứu về thuốc… học, cứ uống một viên là nói tiếng Mỹ như gió (mùa Đông), uống viên khác là đọc thơ Tagore hay Shakespeare như bão. Không biết Negroponte uống bao nhiêu viên thuốc “học” này rồi mà giỏi ác liệt. Thôi cứ đợi thêm 30 năm nữa có là bao.

olpc.ethiopiax519