Năm nay em 18 tuổi rồi, em được nhiều người bạn trai theo đuổi nhưng em không chọn được ai. Họ cũng tặng quà ngày sinh nhật và rủ em đi party chỗ này chỗ nọ nhưng đến khi họ ngỏ lời là em lắc đầu, không thích. Do vậy, khi biết em không đáp lại tình cảm của họ thì họ đi luôn.
Không phải em không biết xúc động hay không biết yêu nhưng không hiểu sao từ trước đến nay em xem tất cả bạn trai ai cũng là bạn bè bình thường, trong khi hầu hết các bạn gái của em ai cũng đã có người yêu.
Có lời đến tai em là em “làm cao”, có lời nói em “have no heart” (?). Đủ chuyện hết. Khi nghe được em rất buồn, nhưng chẳng lẽ để khỏi nghe nói gì hết em phải yêu ai đó hay sao, trong khi em chưa có một sự rung động nào? (Emily Nguyễn, Naples-FL)
Mười tám tuổi mà chưa có người yêu cũng bình thường như cây con chưa đến kỳ ra hoa, đâu có gì để phải lo lắng. Khi nào em… 81 mà chưa nghĩ đến yêu đương lúc ấy hẳn cần siêu âm xem thử trong lồng ngực mình có…trái tim nào hay không!
Đừng thèm nghe những lời… tào lao em ạ! Những người nào chê em “làm cao”, “làm giá” là họ mong em “on sale” để nhào vô mua rẻ! Trái tim con người chứ đâu phải hàng hóa, hỡ em?
Em đi Honeymoon ở Pháp năm 2007, vì vợ chồng em rất yêu Paris. Năm nay, con chúng em 6 tuổi và em trở lại Paris lần nữa cũng chụp hình tại tháp Eiffel. Khi gởi lên Facebook cho bạn bè, nhiều người bảo chúng em photoshop bức hình, so với những bức hình của các bạn em thì hình cái tháp của chúng em rõ hơn, sáng hơn, đẹp hơn. Em quả quyết không biết dùng photoshop nhưng các bạn em chưa tin, làm sao có chuyện lạ vậy TTVV? (Tú, email)
Có lẽ vợ chồng em có “duyên” với tháp Eiffel khi đến đó đúng chu kỳ bảo trì của nó. Cứ mỗi 7 năm Eiffel được sơn mới lại một lần!
Em quen một người Saudi Arabia nhân chuyến du lịch qua đó. Không rõ ảnh tìm ở đâu, mà trong email gởi em có hai câu thơ tiếng Việt:
Mắt em là một dòng sông.
Thuyền anh bơi lội giữa dòng mắt em
Ảnh “sáng tác” hay dịch ở đâu hay vậy TTVV?
(Nancy Dinh, email)
Đây là hai câu trong bài thơ “Đôi Mắt” nổi tiếng của thi sĩ Lưu Trọng Lư. Anh chàng Ả Rập này khá điệu nghệ đây! Tuy nhiên, ảnh quên là ở xứ này không hề có con sông nào. Hy vọng tình cảm của anh ấy sẽ tưới mát miền đất khô héo này:)

Bảo Huân
Câu hỏi kỳ trước
Anh ấy đang bảo lãnh em sang Mỹ, em rất lo lắng cho tương lai của mình, vì công việc của em là kế toán gần 10 năm nay, nhưng qua Mỹ thì nghe nói phải học lại từ đầu và tuổi của em chắc khó mà đi học nổi (năm nay 29 tuổi), nhất là ảnh quyết định phải có con sớm (ảnh 41).
Khi bàn tính về việc làm, cuối cùng, ảnh chọn cho em nghề nail. Ảnh nói nghề này học nhanh, người Việt mình khéo tay dễ có tiền mà dì của ảnh có một tiệm cứ thiếu thợ hoài. Ảnh sẽ gởi ở đó làm cho đến khi có bằng. Rồi ảnh gởi cho em một mớ dụng cụ để thực tập và tài liệu tiếng Việt để tìm hiểu trước.
Em lên mạng search thêm tư liệu thì thấy nhiều bài viết có vẻ hơi “đả kích” người làm nail và nhiều câu chuyện lùm xùm quanh họ. Em cũng đâm lo. Mẹ em thì bảo nghề nào cũng nghề, lương tâm trong sáng là được. TTVV có ý kiến gì về công việc tương lai của em không?
(Thủy Tiên, Gò Vấp)