Menu Close

Chuyện nhỏ thôi mà

Chuyện xảy bên Tứ Xuyên xứ Tàu, thương gia Zhang Yen ăn tối trong nhà hàng ngay khách sạn mình ngụ thì phát hiện ra dĩa xà-lách của mình có… gián. Khi ông than phiền thì bị cô phục vụ Jin Kuo cự nự và dạy cho bài học rằng: “Gián chứ có phải là… chuột đâu mà làm ầm ĩ, nhà hàng nào chẳng có gián”. Chẳng những dạy cho khách “bài học” về việc có gián trong đồ ăn là bình thường mà Jin Kuo còn chứng minh bằng cách bốc con gián cho vào miệng, nhai nuốt trước mặt các thực khách (nên có người quay phim được để đưa lên mạng). Theo Đông y thì gián có nhiều vị thuốc, chữa được bá bịnh, mỗi ngày ăn vài con thì sau một thời gian sẽ chẳng còn bịnh tật (vì đã hết thở), có lẽ vì vậy mà nhiều nhà hàng có gián như vậy chăng?

 

alt

 

altalt

 
Muốn sang bên nớ

Hổng biết ca dao Việt có câu nào đại loại như “muốn sang bên nớ, (phải) ‘trả bài’ bên ni”, kiểu muốn léng phéng, tòm tem với “phở” bên ngoài thì cũng phải “chu toàn bổn phận” với “cơm nhà”, chứ như câu chuyện của cặp tình nhân Sadie Bell và Edward Lee tại Michigan thì hơi ớn. Edward không biết léng phéng, ăn vụng đâu bên ngoài mà khi về với cơm nhà Sadie thì… xụi lơ, chẳng cơm cháo gì khi đụng trận nên bị Sadie giận dữ móc súng bắn vô bụng. Khai với cảnh sát, Sadie huỵch toẹt rằng, “Đừng có mà đi léng phéng bên ngoài rồi về xụi lơ với tui, ai chớ tui là tui… bắn (chớ hông thèm… cắt)”. Cũng theo hồ sơ cảnh sát thì hồi năm 1991, Sadie cũng từng bắn chồng cũ của mình. Ớn dữ he!

 

alt

 

alt

 

Bí mật 19 năm

Sau 19 năm chăn gối mặn nồng, lẽ ra chỉ còn thêm năm nữa là cả Jan và Monica tại Bỉ sẽ làm kỷ niệm ngày cưới linh đình thì Jan tình cờ phát hiện ra rằng nàng Monica bấy lâu nay của mình là một người… đàn ông chuyển giới. Thật ra ông bảo đời sống tinh thần và tình dục của hai người cũng chẳng có gì bất thường khiến ông phải nghi ngờ cho đến khi một người em họ của bà từ Indonesia sang thăm và vô tình cho xem hình bà lúc… chưa giải phẫu, lúc “em như cô gái hãy là… trai”. Không biết thì thôi, còn nay đã biết, bỏ thì thương vương thì… thấy ơn ớn, ông Jan bảo rằng hèn chi cái gì bà cũng “good” nhưng chuyện dọn dẹp nhà cửa và ủi đồ là “no good”. Mèn ơi! Bộ cha này hổng thấy đàn ông lau nhà, ủi đồ bao giờ chắc.

 

alt

 

alt

 

alt