
Chuẩn Tướng Việt tuyên thệ trước Trung Tướng Mark A. Milley.
Tin Đại Tá Lương Xuân Việt, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 1 Không Kỵ được thăng cấp Chuẩn Tướng được lan truyền khắp các bản tin trên các trang báo Việt Ngữ tại Hải Ngoại đã làm cho cộng đồng người Việt chúng ta vui và hãnh diện.
Đây là vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử của Quân Lực Hoa Kỳ cho nên buổi lễ gắn lon của Đại Tá Việt tổ chức tại căn cứ quân sự Fort Hood vào sáng ngày Thứ Tư, 6 tháng 8 năm 2014 đã có trên 200 đồng hương từ khắp nơi về tham dự.
Đa số đồng hương đến từ Austin trên 2 chiếc xe bus. Số còn lại đến từ Houston, Dallas, San Antonio, New York, California…
Các đài truyền hình SBTN, SGN, VFTV, Việt TV Dallas, các phóng viên đài Á Châu Tự Do, Trẻ và các cơ quan truyền thông, báo chí Mỹ đều có mặt để trực tiếp truyền hình và truyền thanh.

Trung Tướng Mark và Đại Tá Việt trong lễ chào cờ.
Đúng 9:00AM buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào cờ. Sau đó là lời phát biểu và đọc tiểu sử Chuẩn Tướng Việt của Trung Tướng Mark A. Milley, Chỉ Huy Trưởng căn cứ Fort Hood.
Trước khi gắn lon, Đ/Tá Việt đã được một người Kỵ Binh cỡi ngựa đến trao những bó hoa để ông trao đến những người thân như mẹ, vợ và các con.
Sau đó là lễ gắn một Sao lên ngực áo cho Đại Tá Việt.
Một điều rất đặc biệt trên đất nước Hoa Kỳ nói chung và trong Quân Đội HK nói riêng là người gắn lon Chuẩn Tướng cho Lương Xuân Việt không phải là Tổng Thống hay Tổng Tham Mưu Trưởng hay ít ra cũng là Tư Lệnh Vùng như trong Quân Lực VNCH trước đây, mà người gắn lon lại chính là người vợ của Chuẩn Tướng Việt. Như thế mới thấy vai trò quan trọng của người vợ trong nền văn hoá của nước Mỹ.
9:30 Trung Tướng Mark A Milley trao mũ có gắn một sao và đai nịt chỉ huy cho Chuẩn Tướng Việt, sau đó lá cờ đỏ có một sao trắng được tháo ra như một biểu trưng của lá cờ của vị Chuẩn Tướng.

Không ai khác hơn là chính người vợ gắn lon cho chồng.
Người vợ trao nụ hôn mừng chồng thăng cấp.
9:35 Chuẩn Tướng Việt đọc lời tuyên thệ trước Trung Tướng Mark.
Liền sau những lời tuyên thệ chấm dứt là 11 phát đại bác để chào mừng Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt chính thức là vị Tướng trong Quân Lực Hoa Kỳ.
Trong phần phát biểu của Chuẩn Tướng Việt ông không quên cám ơn các Chiến Sĩ Hoa Kỳ, các Chiến Sĩ QLVNCH, những người đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam trước đây. Ông đã cám ơn thân phụ, một sĩ quan trong QLVNCH là một tấm gương sáng để ông noi theo; Ông cám ơn thân mẫu, hiền thê và các con đã yêu thương và luôn ủng hộ ông trên con đường binh nghiệp.
Chúng tôi có dịp được tiếp xúc với người mẹ và các chị em của Chuẩn Tướng Việt. Theo lời người chị cả Lương Thị Minh Tâm cho biết thì Lương Xuân Việt lúc còn nhỏ đã tỏ ra là một cậu trai ngang tàng không sợ sệt và thường tỏ ra rất nam tính khi bênh vực các chị em mỗi khi các chị, em bị ăn hiếp.

Thân mẫu và 7 chị em của Chuẩn Tướng Việt.
Lớn lên, Việt chịu nhiều ảnh hưởng từ người cha, là một sĩ quan trong QL VNCH. Ông hay đọc những sách về quân sử, đọc các tiểu thuyết của Võ Phiến, Nguyễn Ngọc Ngạn. Không hút thuốc, thích hát và đàn, thích nói chuyện về chính trị, văn chương.
Chuẩn Tướng Việt là người con thứ năm và là con trai duy nhất trong gia đình có 8 người, Các chị em của Ch/T Việt đều có họ và chữ lót giống nhau như Lương thị Minh và lần lượt là Lương thị Tâm, Hạnh, Yến, Dung, Duyên, Anh.
Sau buổi lễ gắn lon là phần tiếp xúc với bạn bè, đồng đội, đồng hương và báo chí, truyền hình. Sau đó mọi người được mời vào bên trong một building để tham dự “tiệc khoản đãi” nho nhỏ với bánh cake và nước chanh.
Được biết, sau khi được thăng cấp Chuẩn Tướng, Lương Xuân Việt vẫn giữ chức vụ Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ và sẽ đi chiến trường A Phú Hãn để đảm nhận chức Tham Mưu Trưởng Hành Quân.

Chuẩn Tướng Việt chụp ảnh lưu niệm cùng đồng hương
Ông Bà Chuẩn Tướng Việt cùng cắt bánh để khoản đãi quan khách và đồng hương.