
Summer Sonic là liên hoan âm nhạc được tổ chức vào đầu tháng 8 tại Nhật, ở hai thành phố Osaka và Chiba. Khởi đầu từ năm 2000, cho đến nay, liên hoan này có sự xuất hiện của những tên tuổi lớn nhất của làng nhạc như Green Day, Linkin’ Park, Metallica cho tới Beyonce, Rihanna. Bên cạnh đó, liên hoan cũng là dịp để giới thiệu các nghệ sĩ Nhật, cả từ các hãng đĩa lớn lẫn hãng độc lập.
Tháng 8/2013 vừa qua, tại Summer Sonic, 3 cô gái tuổi teen xuất hiện trên sân khấu, nhảy múa và hát trong tiếng nhạc metal tưng bừng. Nghe đồn nhóm Metallica cũng đã có mặt trong đám đông khán giả để xem họ biểu diễn. Ba cô gái “ku-te” này đứng dưới cái tên Babymetal và thật ra, đây đã là năm thứ 2 họ diễn tại Summer Sonic. Năm 2012, Babymetal đã trở thành nhóm nhạc trẻ nhất đứng trên sân khấu này với độ tuổi trung bình là… 12! Đến tháng 10/2013, Babymetal lại có thêm danh hiệu nhóm nhạc trẻ nhất diễn tại liên hoan Loud Park, bên cạnh Europe, Angra, Bring Me the Horizon…
Đứng phía sau Babymetal là Kobametal, tên thật là Kay Kobayashi. Cảm hứng từ thành công của nhóm Perfume, Koba muốn nhóm nhạc của mình có sự cuốn hút khác thường giống như các nhân vật nữ trong phim Kill Bill. Và Babymetal được tạo ra bằng cách kết hợp kiểu nhạc thần tượng của Nhật với metal. Không rộn ràng và lan tỏa như K-pop nhưng nhạc pop thần tượng của Nhật cũng có những tên tuổi nổi bật như AKB48, Da Pump…
Ba cô gái trẻ măng được chọn ra từ nhóm Sakura Gakuin, vẫn giữ nguyên vũ đạo kiểu nhạc thần tượng nhưng nền nhạc được đổi lại thành death metal. Vì có yếu tố thần tượng nên hình ảnh cần tươi tắn, trong sáng và thay vì ký hiệu ngón tay của các fan rock hay sử dụng, thể hiện “sừng của quỷ dữ” (devil horn) thì Babymetal sử dụng 2 ngón tay, đại diện cho đầu cáo, một con vật quen thuộc trong các truyền thuyết hay truyện dân gian. Nhóm cũng vẽ ra một câu chuyện rằng họ đến từ một lần báo mộng của Thần Cáo (hoặc hồ ly tinh, tùy quan điểm của bạn). Các nhạc công đệm nhạc cho họ mặc đồ mô phỏng những bộ xương.
Tất cả giống như một câu chuyện đùa nhưng làm chơi ăn thật, đúng hơn là làm thật ăn thật. Trước khi mọi người kịp nhận ra, Babymetal đã tràn ngập trên thế giới. Chthonic, nhóm metal nổi bật nhất nhì từ Đài Loan cũng đã diễn chung với Babymetal. Ba cô gái đang lưu diễn chung với Lady gaga tại Mỹ và có một buổi diễn riêng tại Los Angeles. Tiếp đó là các buổi diễn ở Pháp, Đức, Canada và thậm chí tham gia vào liên hoan Sonisphere tiếng tăm ở Anh. Đột nhiên, cả làng nhạc rock đều hào hứng với kiểu nhạc được đặt tên là “cute metal” này và các tên tuổi lớn đều có ý kiến, nhận xét về nhóm. Các thành viên gạo cội từ Anthrax vui vẻ khoe chiếc áo của Babymetal khi chụp chung. Bên cạnh đó, Kirk Hammett của Metallica, Kerry King của Slayer, Chino Moreno của Deftones đều hăng hái chụp hình với 3 cô gái này khi họ diễn ở Sonisphere.
Các thành viên Babymetal thành thật thú nhận rằng trước đây, họ không hề có chút kiến thức gì về nhạc metal. “Lúc ban nhạc mới bắt đầu, thể lực của tôi không đáp ứng nổi. Tôi không biết metal là gì, tôi chưa bao giờ gật lắc theo metal nên tôi từng bị đau cơ đến 3 ngày trời sau đó. Nhưng giờ đây thì tôi đã quen và khỏe mạnh hơn nhiều,” Yuimetal tâm sự và chia sẻ thêm cô là fan của nhóm Cannibal Corpse. Moametal thích Iron Maiden và Behemoth còn Su-metal thích Metallica. Chính vì vậy, khi đĩa đầu tay Headbanger được phát hành đã kèm theo một đai quấn cổ để xoa dịu cơn đau, mỏi của người nghe khi thưởng thức! Dĩ nhiên, không thể nào biết được 3 cô gái độ tuổi mới 15 này có nghe Cannibal Corpse hay Behemoth thật không. Những chia sẻ của họ dễ làm dân tình hoang mang. Su-metal trả lời trong một bài phỏng vấn: “Khi tôi trình diễn trong nhóm nhạc thần tượng, tôi có cảm giác mình được là chính mình. Nhưng với Babymetal, giống như sự chuyển hóa. Tôi nhận ra có một thế giới cái và một tôi khác.” Không gì bảo đảm sau vài năm nữa, các cô gái trẻ này lại tìm ra một sắc thái mới của mình. Hơn nữa, dòng nhạc metal có nhiều khác biệt với kiểu nhạc nhào nặn hàng loạt như boyband, girlband trước đây. Thành viên nhóm rock/metal thường có kỹ năng chơi nhạc không ít thì nhiều, phải khua đàn gõ trống được. Nhạc pop kiểu thần tượng lại cần vẻ ngoài hơn hết. Chỉ có điều, ở thời điểm hiện tại, Babymetal đưa ra một hình ảnh, phong cách hoàn toàn lạ, độc đáo và không giống ai. Điều này mang đến thành công cho họ.
Khó để có thể tìm được điều gì quá sâu sắc hay đột phá trong âm nhạc của Babymetal. Bài ‘Gimme’ Chocolate’ của nhóm nói đến chuyện lo lắng về cân nặng, đề tài quá quen thuộc của nghệ sĩ trong dòng nhạc thần tượng lẫn các cô gái bình thường. Bài Headbanger viết về sinh nhật lần thứ 15 của Su-metal còn 2 thành viên còn lại đều đón sinh nhật với các buổi diễn ở nước ngoài: Yuimetal ở La Cigale tại Paris (giá vé 26,9 euro), Pháp còn Moametal ở Live Music Hall tại Cologne, Đức (giá 32,2 euro). Bài Megitsune có thêm các yếu tố nhạc truyền thống của Nhật và là đĩa đơn thứ 2 của nhóm. Đĩa này được tung ra đến 4 version: bình thường và các version có phiên bản giới hạn “Ki”, “Tsu”, và “Ne” (Kitsune tiếng Nhật có nghĩa là Cáo). Người Nhật thì họ có đủ cách để cuốn hút và khiến người tiêu dùng vui vẻ móc túi ra tiêu.