Tại một rạp sang trọng chuẩn bị trình diễn kịch, hai bà ngồi cách nhau một ghế trống. Họ bắt chuyện làm quen. Bà kia phàn nàn:
– Tôi không hiểu tại sao giữa chúng ta lại có một ghế trống thế này nhỉ, như là chẳng có ai dám ngồi vậy!
Bà kia buồn bã:
– Đấy là chỗ của chồng tôi đấy bà ạ. Chúng tôi đã giữ chỗ trước khi ông ấy chết!
– Sao bà không mời người thân hoặc bạn bè ngồi vào đó?
– Làm sao được. Họ còn đang bận đi dự đám tang của ông ấy!
Trương Đa (Hollywood, sưu tầm)

Điểm mạnh
Một đại hội xe cộ toàn cầu. Tất cả xe cộ gặp nhau để hội thảo việc an toàn giao thông. Giờ nghỉ, Xe Lửa khoe với Xe Hơi:
– Dòng họ nhà tôi ai cũng to khoẻ và…dài… Mỗi lần tụi tui vọt đi, hùng dũng lắm, chả như dòng họ Xe Hơi các anh….
– Đúng vậy, nhưng mà cũng có những điểm các anh không thể làm được như chúng tôi.
– Điểm nào?
– Các anh chỉ có thể cán chết những thằng ngu lớ xớ trên đường ray, còn bọn tôi muốn chẹt chết chúng ở đâu cũng được!
Nguyễn Bá Vơ (Schertz-TX, lượm lặt)

Thắng đậm