Câu hỏi kỳ này
Anh ấy đang bảo lãnh em sang Mỹ, em rất lo lắng cho tương lai của mình, vì công việc của em là kế toán gần 10 năm nay, nhưng qua Mỹ thì nghe nói phải học lại từ đầu và tuổi của em chắc khó mà đi học nổi (năm nay 29 tuổi), nhất là ảnh quyết định phải có con sớm (ảnh 41).
Khi bàn tính về việc làm, cuối cùng, ảnh chọn cho em nghề nail. Ảnh nói nghề này học nhanh, người Việt mình khéo tay dễ có tiền mà dì của ảnh có một tiệm cứ thiếu thợ hoài. Ảnh sẽ gởi ở đó làm cho đến khi có bằng. Rồi ảnh gởi cho em một mớ dụng cụ để thực tập và tài liệu tiếng Việt để tìm hiểu trước.
Em lên mạng search thêm tư liệu thì thấy nhiều bài viết có vẻ hơi “đả kích” người làm nail và nhiều câu chuyện lùm xùm quanh họ. Em cũng đâm lo. Mẹ em thì bảo nghề nào cũng nghề, lương tâm trong sáng là được. TTVV có ý kiến gì về công việc tương lai của em không?
(Thủy Tiên, Gò Vấp)
Trả lời của bạn đọc:
Huyen Le
Mẹ của bạn nói đúng đấy! Mọi công việc làm ra tiền bằng chính đôi tay và sức lực của mình thì đều đáng được vinh danh. “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, bạn đừng lo lắng quá! Nghề nail đã giúp cho không biết bao nhiêu triệu người Việt xa xứ có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, không phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc. Khi bạn nghe ai làm nail mà than “nghèo” là họ nói xạo đấy! Bạn rất may mắn khi được ông xã chu đáo cho bạn học trước tài liệu và dụng cụ cần thiết của ngành nail. Chỉ cần bạn cố gắng học hỏi và trau dồi thêm từ vựng tiếng Anh, bạn đã phần nào thành công trên đất Mỹ. Những lùm sùm xung quanh chuyện làm nail xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc giữa thợ nail với nhau, hay chuyện kỳ thị chủng tộc của khách hàng, bạn nên tránh xảy ra để khiến bản thân khỏi buồn lòng. Bạn đừng lo lắng khi gặp những người khách khó tính; họ tập cho mình sự kiên nhẫn, một điều mà người Mỹ rất quý trọng và khâm phục; tất nhiên cũng tùy người mà mình nên đối đãi như thế nào.
Trước mắt, cuộc sống của bạn sẽ có rất nhiều thay đổi và bỡ ngỡ trong những ngày đầu sang Mỹ. Mong là những thay đổi đó sẽ không làm bạn nhụt chí, hay buồn phiền; mà giúp cho bạn mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Chúc bạn luôn hạnh phúc!
Hà T. P. Lan (Addison-TX)
Người không tốt thì ngay cả bác sĩ cũng có người xấu, họ ăn gian tiền khám, kê độn với insurance, tệ hơn nữa như ông bác sĩ Nikita Levy đeo máy thu hình khi khám bệnh nhân nữ mà tác giả Đoàn Xuân Thu viết trong bài “Thời đồ cà chớn” trên báo Trẻ mới đây.
Mình cũng từng làm nail, ông xã làm hãng, khi có con đầu, mình gởi con, tính ra không lời, vì chi phí gởi trẻ, đón rước, xăng cộ cũng vô đó. Nhưng bù lại đi làm thì vui, không nhàm chán. Nhưng đến đứa thứ 3 thì mình ở nhà luôn. Nhiều lúc cũng cảm thấy tù túng, khó khăn nhưng dần dần rồi quen. Mình ở nhà chăm con. Ông xã bỏ hãng đi làm nghề tự do. May mà trời thương nên không bệnh tật đau ốm và trang trải đủ sống. Nhiều lúc mình muốn đi làm để phụ ông xã nhưng ổng gạt đi vì sợ con cái sẽ bị bỏ bê, sau này không gần với bố mẹ hoặc lêu lổng hư hỏng.
Mình thấy, tùy theo hoàn cảnh, nếu chọn lựa hợp lý thì hạnh phúc. Công việc làm nail của mình rất tốt cho đến khi nghỉ hẳn. Nhưng nếu ham việc, có lẽ gia đình mình không êm ấm như ngày hôm nay, và cũng cảm ơn ông xã chịu hy sinh để mình có thời gian cho gia đình….

Bảo Huân