Theo thống kê của các tập đoàn đua xe thì số người bị chết vì tai nạn trong chục năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mới đây đã xảy ra một tai nạn chết người, người xấu số ấy là cậu Kevin Ward Jr.
Tony Stewart và Kevin Ward Jr. đang tranh dành nhau từng li từng tí để được nằm trong vòng chung kết của giải đua xe trên sân Canandaigua Motorsports Park (sân đất cát). Vào khoảng giữa các vòng đua thì xe của Kevin Ward Jr. bị Tony Stewart húc vào tường rồi dội ra ngoài. Xe của Kevin Ward Jr. hư hại rất nặng nhưng Kevin Ward Jr. chẳng hề hấn gì. Kevin Ward Jr. vì quá bực mình nên liền bước ra khỏi xe và đi vào giữa sân đua đứng chờ Tony Stewart đến để chửi cho hả dạ. Một vài xe khác thấy vậy liền lách qua một bên để tránh né cậu ta nhưng đến khi xe Tony Stewart đến thì xe này húc thẳng vào Kevin Ward Jr., cậu ta văng ra xa và nằm bất tỉnh nhân sự. Sau một thời gian ngắn thì Kevin Ward Jr. đã trút hơi thở cuối cùng.

Tony Stewart
Sau khi nghe tin Kevin Ward Jr. qua đời, người ta mới để ý đến cuộc đời của Tony Stewart.
Tony Stewart tên thật là Anthony Wayne “Tony” Stewart, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1971 tại thị xã Columbus thuộc tiểu bang Indiana, vì đam mê đua xe từ nhỏ (Go Karts, vô địch thế giới năm 1987) nên không có thời gian bước chân vào ngưỡng cửa đại học.
Tuy không có bằng cấp đại học nhưng Tony Stewart rất thành công trong việc kinh doanh, và đã là một trong số ít “tay đua” có tài sản lên đến hàng trăm triệu Mỹ kim.
Hiện vừa là tay đua xe, vừa là chủ của tập đoàn đua xe Stewart-Haas Racing. Trong cuộc đời đua xe, Tony Stewart từng bị đối phương húc nhiều lần và cũng nhiều lần tức giận chạy ra giữa sân đua để chận đầu xe đối phương nhưng tất cả họ đều lách tránh.
Nhưng đời có vay mà không chịu trả, cuối tuần qua anh ta lại cố ý húc vào Kevin Ward Jr., một hành động cố sát đáng bị lên án.

Kevin Ward Jr.
Kevin Ward Jr. chạy ra vòng đua
Nhát như thỏ đế!
Cầu thủ được chọn vào đội tuyển quốc gia là một vinh dự lớn, và ai nấy đều thấy đó là một trách nhiệm công dân ngoài việc chơi thể thao. Nhưng đối với Kevin Durant thì khác.
Kevin Durant là một danh thủ bóng rổ của làng bóng NBA, vừa rồi được chọn vào đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ để chuẩn bị tham dự giải Vô Địch Bóng Rổ Thế Giới nhưng anh ta nhát như thỏ đế!
Thường thì các tuyển thủ quốc gia có khoảng một vài tháng làm quen với nhau, tập dợt những chiêu thức mới để tất cả đều “ăn rơ” với nhau. Nhưng kể từ lúc anh thấy một danh thủ trong đội tuyển USA bị chấn thương trong lúc tập luyện thì Kevin Durant chẳng muốn mặc áo đội tuyển quốc gia nữa, sau vài ngày vui chơi thì anh ta từ bỏ đồng đội để về nhà chơi với vợ con.
Anh viện lý do là không có đủ thời gian nghỉ dưỡng sức cho mùa bóng sắp tới nhưng ai cũng biết anh sợ bị thương. Chính ông huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Hoa Kỳ (Mike Krzyzewski) cũng ngạc nhiên khi nghe thấy anh Kevin Durant trốn tránh trách nhiệm, và ông ta mong muốn rằng các tuyển thủ còn lại chớ nên bắt chước Kevin Durant mà làm mất danh giá của người công dân Hoa Kỳ.

Lại chuyện ông biến thành bà
Suốt 30 năm qua, ông Frank Maloney là một ông bầu rất tài giỏi của môn võ quyền anh, là một người cáp độ các trận đấu võ rất thành công bên Châu Âu, ông ta cũng là người đưa tên tuổi của cựu vô địch Lennox Lewis lên tuốt chín tầng mây xanh. Bất cứ người nào khi gặp ông ta, dù là lần đầu, cũng biết ông ta là đàn ông nhưng Chủ Nhật vừa qua ông ta tuyên bố rằng ông ta là đàn bà.

Dù rằng trong cuộc đời đã có 2 đời vợ và 3 đứa con cùng nhiều cô bồ nhí nhưng ông Frank Maloney vẫn nói rằng ông ta là đàn bà. Ông nói rằng tuy thân thể của ông ta thuộc phái nam nhưng đầu óc của ông ta thuộc phái nữ, lúc nào cũng suy nghĩ như đàn bà con gái. Ông còn nói rằng khi chào đời, thân thể của ông ta đã như vậy rồi nên bây giờ nhờ có khoa học mà ông ta chuyển đổi thân thể của ông từ nam qua nữ, từ mái tóc đến gót chân, từ giọng nói tới dáng đi, và dĩ nhiên bộ phận sinh dục cũng phải thay đổi.
