Menu Close

Kiếm nhầm quản gia

John Saunders, 63 tuổi bị chủ mình là một gia đình giàu có kiện ra tòa vì… “tôi đã nhầm, đưa John vô đây”. Số là John được mướn để trông coi, chăm sóc một tòa lâu đài tại Pittsburgh và làm việc chăm chỉ, trách nhiệm cho đến khi chủ nhà phát hiện hầm rượu quý hiếm của mình đã bị John uống vơi gần hết. Theo cáo buộc và điều tra của cảnh sát thì John uống mất 52 chai rượu ngon của chủ nhà, mỗi chai trị giá khoảng 2,000 đô la, vị chi hơn 100,000 đô la rượu hiếm bị bốc hơi. Vụ án đang xử tới xử lui thì John đang sống bỗng chuyển sang… từ trần, tòa đành đóng hồ sơ vụ kiện, biểu chủ nhà “bỏ qua đi Tư, chả xù rồi”.  

alt

Hỏi khó

“Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ…”, không biết “chăn trâu” có sướng thiệt như bài hát không chứ làm ông nghị “chăn người” coi bộ hổng sướng chút nào. Các ông nghị viên tại Anh vừa công bố một lô các câu hỏi mà cử tri của mình yêu cầu trả lời, làm ông nghị nào cũng đổ mồ hôi hột mà cũng chẳng biết trả lời ra sao. Sau đây là vài câu hỏi “tiêu biểu” từ cử tri: Hỏi: “Ông có kế hoạch gì để tạo công ăn việc làm cho các nhà phù thủy, ma thuật, lên đồng không?”. Hỏi: “Nếu có sao băng hay thái dương hệ bốc… cháy thì kế hoạch của thành phố ra sao?”. Hỏi: “Công sở chính phủ nào có ma và biện pháp chống ma như thế nào?”. Hỏi: “Nếu cư dân bị rồng lửa tấn công, kế hoạch đánh trả và di tản ra sao?”. Hỏi. Hỏi. Hỏi… Các ông nghị Anh “năn nỉ” các cử tri rằng, không biết thì về nhà mà hỏi… vợ (vợ thì cái gì chẳng biết), chứ đừng hỏi những câu như vậy làm tốn thời gian và tốn tiền chính phủ vì trách nhiệm của họ buộc phải trả lời bất cứ “théc-méc” (lãng xẹt) nào của cử tri.

alt

Hãng gà… chim

Hãng gà chiên hay cũng có thể gọi là hãng gà… chim Dirty Bird Fried Chicken vừa bị khách hàng than phiền dữ dội vì logo mới biểu tượng cho hệ thống nhà hàng di động này coi bộ hổng giống gà mà giống… chim, tục tĩu và thô lỗ. Chủ nhân hệ thống xe bán gà chiên này là Neil Young biểu rằng khách hàng cứ trông gà hóa…chim chứ rõ ràng khi thiết kế logo mới để sơn cho các xe bán hàng của mình thì hãng ông đã có ý thiết kế logo kết hợp chữ “d” và “b” biểu tượng cho tên gọi  “dirty bird”, còn lại là hình dạng con gà chớ đâu phải con… chim, ai biểu nghĩ bậy. Thôi đành nhờ quý bạn độc giả bỏ phiếu giùm xem nó là gà hay… chim.

alt

alt