Menu Close

Tơ tình vương vấn (08-27-2014)

Câu hỏi kỳ này

Em làm kế toán cho một công ty sợi nhựa và quen anh ấy qua lần ảnh về thăm Việt Nam Tết rồi. Nhà của chị ảnh có quán nước sát với công ty em làm và hai đứa quen nhau từ đó….

Anh ấy đang bảo lãnh em sang Mỹ, em rất lo lắng cho tương lai của mình, vì công việc của em là kế toán gần 10 năm nay, nhưng qua Mỹ thì nghe nói phải học lại từ đầu và tuổi của em chắc khó mà đi học nổi (năm nay 29 tuổi), nhất là ảnh quyết định phải có con sớm (ảnh 41).

Khi bàn tính về việc làm, cuối cùng, ảnh chọn cho em nghề nail. Ảnh nói nghề này học nhanh, người Việt mình khéo tay dễ có tiền mà dì của ảnh có một tiệm cứ thiếu thợ hoài. Ảnh sẽ gởi ở đó làm cho đến khi có bằng. Rồi ảnh gởi cho em một mớ dụng cụ để thực tập và tài liệu tiếng Việt để tìm hiểu trước.

Em lên mạng search thêm tư liệu thì thấy nhiều bài viết có vẻ hơi “đả kích” người làm nail và nhiều câu chuyện lùm xùm quanh họ. Em cũng đâm lo. Mẹ em thì bảo nghề nào cũng nghề, lương tâm trong sáng là được. TTVV có ý kiến gì về công việc tương lai của em không?

(Thủy Tiên, Gò Vấp)

Trả lời của bạn đọc:

Cẩm Dương

Không phải hăm dọa bạn, nhưng điều ở hải ngoại, ai cũng dễ nhận ra là tỉ lệ ly dị của thợ nail cao hơn so với ngành nghề khác. Đó cũng là nguyên nhân có một số “điều tiếng” trong giới này. Không rõ có phải Thủy Tiên nhìn vấn đề theo cách này hay không. Thực ra, nhiều người thợ làm nail sống rất đàng hoàng, chăm lo gia đình và nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn, họ hy sinh chọn lựa riêng để gia đình có thu nhập. Vì mình quen nhiều người đã có bằng kỹ thuật, thậm chí là kỹ sư, nhân viên văn phòng bậc cao cũng bỏ nghề đi làm nail.

Tuy nhiên, theo mình thấy thợ naill làm việc “trái giờ”, sáng đi trễ chiều về trễ, do vậy công việc nhà khó chu toàn và cơ hội đoàn tụ, sinh hoạt gia đình không đều đặn. Dần dần sự thiếu mặt này tạo ra khoảng cách. Thêm nữa, cũng đôi người khi ở chỗ làm việc mệt mỏi, lại bị áp lực, kèn cựa với đồng nghiệp, với chủ, với khách hàng… tích lại làm con người ta dễ nổi nóng, thiếu kiềm chế dẫn đến đụng chạm và tan vỡ… Đây cũng là điều bạn cần lưu tâm khi chọn lựa công việc này. Đừng tham việc hoặc nên chọn những tiệm có giờ đóng cửa sớm để còn duy trì hơi ấm gia đình. Chúc bạn may mắn!

Julie (Cape Coral-FL)

Nếu nhìn trên báo sẽ thấy rất nhiều mục rao cần thợ. Nhưng bạn không lầm là nhu cầu tìm thợ đông đến mức đó mà do thợ nail “nhảy” lung tung. Sự thiếu thợ đôi khi là bề mặt, hoặc cho tính thời vụ, vào những mùa đắt khách. Nghề nail bây giờ không còn “hoàng kim” như xưa, trừ một số tiệm có khách ổn định hoặc ở những nơi ít tiệm, thường xa xôi.

Không biết bạn sẽ định cư ở đâu chứ giá hiện nay tại các thành phố lớn như New York, Cali, Huston Texas bộ nail chỉ còn từ 8-25 USD thôi… Những người tay nghề yếu, nhiều ngày chỉ làm được 20-30 USD/ngày nếu chia 6/4 thì không phải dễ thở chút nào. Chồng bạn có tiệm nhà còn đỡ, chứ đi làm chung chạ, bạn sẽ thấy cảnh giành giựt khách rất đáng xấu hổ giữa những người thợ thiếu tư cách… Có thể từ đây làm mang tiếng cho người làm nail…

Rosy Hoàng (Littleton-CO)

Mình từng là chủ tiệm nail và bây giờ (ly dị) mình trở lại làm thợ. Nhiều khi đọc trên mạng hay trên báo có nhiều người có ý chê bai nghề nail nhưng Thủy Tiên yên tâm đi. Mình rất thích nghề này, mình rất vui mỗi sáng đến tiệm, thật nhiều khách hẹn, họ quý mình thật tình. Nhiều khi lễ lộc, nhất là Giáng Sinh họ tặng thiệp và quà, rất cảm động. Có bà khách trung thành đến nỗi trước khi qua đời còn nhờ người chở đến làm đẹp. Mình thật xúc động khi sau này biết đó là lần cuối của bà.

Nếu chăng, nên tránh những vùng phức tạp nhiều Mỹ đen, họ đòi hỏi nhiều mà không cho tip, có khi lại còn gạt cả mình để khỏi phải trả tiền nữa. Còn lại cả khách Mễ cũng rất tốt bụng.

Chúc bạn sớm được định cư tại Hoa Kỳ. Chúng tôi lại có thêm một đồng nghiệp, làm đẹp cho người, làm đẹp cho đời!

alt

Bảo Huân