Bài: TRÂN PHƯƠNG
Hình ảnh: ĐỖ XUÂN HÙNG
Orlando – Với trách nhiệm ghi lại những sinh hoạt của người Việt trong vùng trung tâm Florida tôi thường cố gắng có mặt đúng giờ hay sớm hơn để tìm hiểu chi tiết cho bài phóng sự của mình. Lần này cũng thế. Tôi có mặt tại Enchanted Night từ 6 giờ chiều, sớm hơn giờ ghi trong thư mời cả 1 giờ đồng hồ nhưng hội trường đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cờ Vàng cắm đầy chung quanh khuôn viên tổ chức.
Nhóm Du Ca Orlando với nhạc phẩm Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
Hợp ca nhạc phẩm Triệu Con Tim
Hợp ca nhạc phẩm Đáp Lời Sông Núi & Phải Lên Tiếng
Không có tờ chương trình, tôi rời hội trường để đi ăn tối và trở lại Enchanted Night lúc 7:30. Một số đồng bào đã có mặt và nhiều người đang bước vào bên trong. Lúc này tôi mới biết vì không thu tiền vào cửa, cộng đồng bán những chiếc áo, thức ăn và nước uống để lấy tiền chi phí tổ chức. Ngoài ra cộng đồng còn được sự ủng hộ của một số cơ sở thương mại và các mạnh thường quân yểm trợ.
Đúng 8 giờ 06 phút, chương trình Hát Cho Biển Đông bắt đầu bằng nghi thức chào cờ Việt, Mỹ và Phút Mặc Niệm. Tiếp theo đó là lời chào mừng của chủ tịch cộng đồng trung tâm Florida (Orlando) Phạm Hưng. Bản nhạc do Ban Hợp Ca cộng đồng cùng hát: “Triệu Con Tim”, của nhạc sĩ Trúc Hồ, tối nay được trăm con tim Việt Nam đón nhận với tấm lòng đồng cảm, cùng hướng về biển Đông đang bị Tàu Cộng cưỡng chiếm.
Qua lời giới thiệu của hai người hướng dẫn chương trình Thanh Sơn và Liên Nhu thì thành phần quan khách hiện diện có chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Hoa Kỳ là Bác sĩ Đỗ Văn Hội. Ông Lưu Tươi, chủ tịch cộng đồng tiểu bang Florida. Thượng Tọa Thích Nhật Trí, trụ trì chùa Pháp Vũ. Ngoài ra còn có đại diện các đoàn thể chính trị, chủ tịch các hội đoàn và thân hào nhân sĩ, cơ quan truyền thông SBTN, báo Trẻ, Diều Hâu, Gia Đình… tham dự.
Xen kẽ những phát biểu, những tâm tình cùng đồng bào của đại diện cộng đồng liên bang, tiểu bang, quý vị lãnh đạo tôn giáo là những bản hùng ca, tình ca quê hương được ban hợp ca gồm nhiều người trẻ trong chiếc áo “Hát Cho BiểnĐông” trình bày. Đặc sắc hơn cả là màn múa cờ “Thề Không Phản Bội Quê Hương” của ban vũ trong trang phục: Hải, Lục, Không Quân và Bộ Binh thật hào hùng. Các Hoa hậu, Á hậu phu nhân cũng góp phần trong một bài múa nón của chương trình văn nghệ phụ diễn. Thêm vào đó là tiếng hát Thanh Sơn trầm ấm với “Một Chút Quà Cho Quê Hương” của cố nhạc sĩ Việt Dzũng. Đôi uyên ương LiênNhu & Huy Đạt hát bè với kỹ thuật hợp ca rất hay. Phương Trinh thật chuyên nghiệp qua nhạc phẩm “Chiều Tây Đô”. Và cặp song ca Thúy Ái & Ngọc Hạnh cùng rất dễ thương trong “Chiều Làng Tôi”. Hai nhạc phẩm “Anh Là Ai” và “Việt Nam Tôi Đâu” của Việt Khang được Nhân Nguyên hát rất cảm động. Ngoài ra còn có Quốc Phú, Susie Hiền, những ca sĩ quen thuộc tại địa phương. Chương trình văn nghệ kết thúc trong niềm luyến tiếc của đồng bào tham dự vào lúc 11 giờ đêm.
Phải nói thêm rằng, đã lâu lắm rồi cộng đồng Orlando mới có một buổi văn nghệ mang khí thế đấu tranh của người Việt quốc gia đầy ý nghĩa như thế.
Hợp ca Thanh Sơn và Ngọc Yến trong nhạc phẩm Phút Cuối
Huy Đạt và Hoa hậu phu nhân Liên Nhu
Thủy Ái & Ngọc Hạnh trong nhạc phẩm Tình Anh Lính Chiến
Thề Không Phản Bội Quê Hương do Nhóm Hồn Việt trình diễn
Việt Nam Tôi Đâu do Nhân Nguyên và Nhóm Vũ Lạc Hồng trình diễn
Các hoa hậu & hoa hậu phu nhân trong màn vũ Em Vẫn Mơ Một Ngày Về
Quê Hương Bỏ Lại trình bày bởi Lệ Trinh
Ca sĩ Quốc Phú với nhạc phẩm Hoa Vẫn Nở Trên Đường Quê Hương
Ca sĩ Trúc Lê trong nhạc phẩm Nhớ Nhau
Chiều Tây Đô được trình bày bởi Phương Trinh