Seattle, Washington – Lần đầu tiên cuộc gặp mặt các bạn tù “Suối Máu” đã được tổ chức tại thành phố Seattle tiểu bang Washington lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy ngày 23 tháng 8 năm 2014. Buổi họp mặt được tổ chức tại nhà hàng Venus, số 7101 M.L King Jr. Way # 112, Seattle, tiểu bang Washington. Đông đảo cựu tù Suối Máu Tân Hiệp Biên Hòa và gia đình đã hiện diện. Có nhiều đại diện từ các tiểu bang xa đến như Oregon, Quận Cam, San José California, Texas, Canada… Ban tổ chức gồm các ông Khúc Thừa Nhân, Trương Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Văn Tám, Đỗ Đắc Lực, Bùi Quốc Hùng, Nguyễn Văn Khoa.

Nghi thức chào cờ.
Trại tù Suối Máu đã giam giữ hàng chục ngàn Quân Cán Chính VNCH sau 1975, là một trong những trại tù sắt máu nhất. Trong chương trình, một số anh em nói lên những kỷ niệm đau thương trong những năm tháng bị tù đày. Cựu tù, Cựu Sĩ Quan Đà Lạt Chu Văn Hải, bày tỏ những kỷ niệm khó quên về tội ác Cộng Sản đối với 2 bạn tù thâm giao của ông là Nguyễn Văn Tư và Trần Bé. Giáo sư Thành kể lại sự hành hạ vô lương tâm đối với tù nhân của những cán bộ quản giáo.
Xen kẽ có các tiết mục văn nghệ với những bài hát ca tụng sự chiến đấu và hy sinh của Quân Cán Chính VNCH. MC Đỗ Đắc Lực giới thiệu tù ca do ông Bùi Quốc Hùng trình diễn. Tiếng ca và lời thơ rất cảm động làm nhiều người ngậm ngùi nhớ về kỷ niệm. Hay ông Phạm Văn Tiến với những bản nhạc tù ca nhiều máu và nước mắt của những người tù trong chế độ cộng sản. Những ca khúc của một thời xa xưa khi còn trong binh nghiệp, những bài thơ xúc động của bạn tù để lại… được trình diễn sống động qua các giọng hát địa phương như: ca sĩ Kim Ngân, Hà Thanh Thúy, July Thảo, Ngọc Hoa, Ngọc Hà, nghệ sĩ sáo trúc Phan Uy Nghi… Buổi họp mặt kết thúc khoảng 8 giờ 30 tối. Mọi người chia tay ra về mang theo tình nồng ấm của những người bạn đã gắn bó với nhau nhiều năm trong lao tù CS.

Cựu tù Suối Máu chụp hình lưu niệm.
Bàn tiệc trang trí với “sắn lát” và một đóa hồng gợi nhắc kỷ niệm khó quên những năm bạn tù bị đày đọa và gắn bó với nhau trong lao tù CS.