Menu Close

Con có thể mua một giờ của Bố không?

Thật sự chúng ta có bao nhiêu thì giờ dành cho nhau, chúng ta có bao nhiêu thì giờ dành cho những người thân yêu của mình? Có phải đôi khi vì lo hùng hục kiếm tiền hoặc chạy đuổi theo đủ thứ trên đời chúng ta lơ là với việc gần gũi, chuyện trò, chơi đùa với con cái để chúng lớn lên cô đơn trong thế giới của chúng. Nếu vậy xin mời các bạn đọc câu chuyện sau đây trong Chicken Soup for The Soul và suy gẫm.

Pete về nhà sau khi làm việc Thứ Hai vừa rồi, vui vì đã về tới nhà, nhưng cũng mệt mỏi như thường lệ. Chàng chỉ muốn nghỉ ngơi và đọc báo một hay hai phút trước khi xắn tay làm việc trước nhà và nghe tụi nhỏ chuyện trò.

Khi chàng vừa mở cửa, đứa con trai 7 tuổi Mark, đứa con đầu lúc nào cũng đàng hoàng, đến bên chàng và hỏi, “Bố ơi, Bố làm bao nhiêu tiền một giờ?”

Pete xẵng giọng, “Mark con, để bố yên được không. Bố mệt mỏi. Đi chơi đi và bố con mình nói chuyện đó sau nha.”

Mark kiên trì hỏi, “Bố ơi, bố chỉ cần nói cho con nghe bố làm bao nhiêu tiền một giờ?”

Pete mất cả kiên nhẫn nói, “Tại sao con cần biết chuyện đó? Đi chơi đi nào và để bố nghỉ và đọc báo, Mark con. Con biết là bố luôn luôn mệt mỏi khi đi làm về đến nhà chứ.”

Mark cứ tiếp tục hỏi, “Bố ơi, làm ơn nói cho con bố làm bao nhiêu một giờ.”

Pete lại xẵng giọng, “Hai mươi Mỹ kim. Bây giờ bố đọc báo được chưa?”

Mark mặt tươi rạng ra lại hỏi, “Bố cho con mượn mười Mỹ kim được không?”

Pete gầm lên, “Dĩ nhiên là không. Bây giờ để bố yên một chút, con à.”

Sau khi đọc một phần tờ báo và cảm thấy thư thả thoải mái, Pete cảm thấy có lỗi. Chàng tìm ra Mark ở sân sau nhà, đang ngồi trên chiếc xích đu và có vẻ suy tư. Pete đến ngồi trên chiếc xích đu kế bên và nói, “Bố xin lỗi đã xẵng giọng với con, con yêu. Đây là mười đồng con muốn nè.”

Mark lại rạng rỡ ra. Nó móc túi lấy ra một tờ mười đồng nhàu cuộn, đoạn nói, “Bây giờ con đã đủ tiền. Bố ơi, con có thể mua một giờ trong thời gian của bố không?”

Câu chuyện chấm dứt ở đây, nhưng dư âm còn vang vọng mãi. Những người cha, những người mẹ thời nay thường rất bận bịu với công ăn việc làm, tuy nhiên đôi lúc cũng nên xem lại mục đích đời sống mình là gì, con cái hay tiền bạc quan trọng để quân bình cuộc sống mình, nhất là dịp lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh sắp tới mọi người trong gia đình cần chia sẻ ngọt bùi, ấm lạnh với nhau.

alt

Thắm Nguyễn

NS