Bài và ảnh: Đỗ Xuân Hùng
Orlando – Gần như cuối tuần nào cũng có những sinh hoạt của cộng đồng vùng Orlando, Trung Tâm Florida. Riêng cuối tuần vừa qua, ngày 6 tháng 9, 2014 đặc biệt là ngày của thiếu nhi, Tết Nhi Đồng hay Tết Trung Thu, do Cộng Đồng VN Trung Tâm Florida và Nhóm Thân Hữu Pine Hills phối hợp tổ chức từ 6 giờ 30 cho đến 9 giờ 30 tại Lake Fairview Park, trên đường Lee Rd.
Gần đến giờ tổ chức nhưng bầu trời phủ đầy mây đen! Rồi mưa đổ xuống không thấy cả đường đi! Trời!!! Thế thì Tết Nhi Đồng làm sao đây? Nhưng may quá, mưa trút xuống độ một tiếng đồng hồ thì ngưng và mọi người có thể bắt đầu buổi tổ chức trong nhà mát của công viên. Hú hồn!
Mở đầu, ông Phạm Quốc Hưng ngỏ đôi lời cùng quan khách và cảm tạ những đóng góp công, của để có một buổi dành riêng cho các em, mầm non của Cộng Đồng trong dịp Tết Trung Thu năm nay được vui vẻ và biết Tết Nhi Đồng như thế nào. Tiếp theo là phát biểu của ông Lưu Văn Tươi chúc ban tổ chức thành công và mọi người có một buổi sinh hoạt vui vẻ. Nhiều vị mạnh thường quân đã ủng hộ một số tiền khá lớn nên ban tổ chức không lo lắng về tài chánh cho gần hai trăm người tham dự.
Sau phần phát biểu là màn biểu diễn ngoạn mục của các môn sinh võ đường Saigon Tae Kwon Do, các cuộc thi hát, thi vẽ, thi quốc phục và phát phần thưởng cho các em xuất sắc trong lứa tuổi thiếu nhi từ lớp mẫu giáo cho đến lớp sáu. Có 29 em được lãnh phần thưởng xuất sắc theo danh sách của Khu Pine Hills và Cộng Đồng. Phần thi vẽ có nhiều em tham gia nhất. Trình độ vẽ của các em đương nhiên không thể nào ví với các họa sĩ nhưng nhiều hình vẽ rất có ý nghĩa và được chấm điểm cao. Vì là vui chơi của trẻ em nên việc thắng thua, ai đứng nhất nhì không phải là điều quan trọng để nêu tên trong bài tường thuật ngắn này mà hãy xem nét mặt hân hoan của các em trong hình là vui rồi phải không quý độc giả.
Lồng đèn cũng đã được phát cho tất cả các em để rước đèn quanh nhà mát. Nhìn trẻ em cầm lồng đèn với vẻ mặt rạng rỡ, tôi nghĩ ban tổ chức đã thành công rồi. Sau cùng là mọi người chung vui và thưởng thức bánh trung thu và thức ăn do ban tổ chức cung cấp. Buổi tổ chức tuy bị cơn mưa làm đình trệ đôi chút nhưng kết quả là độ hơn bảy mươi thiếu nhi đã có một cái tết nhi đồng vui vẻ và nhiều ý nghĩa.
Các khuôn mặt rạng rỡ hồn nhiên
Ông Phạm Bá Phú (trái) và ông Phạm Quốc Hưng (CT CĐVN/ TTFL) phát quà cho học sinh xuất sắc
Các học sinh xuất sắc “hí hứng” nhận quà

BTC phát đèn cho các em
Cuộc thi vẽ bắt đầu
Các em say sưa thi hát
Hát thi cùng các bạn
Rước đèn
Ca sĩ tý hon này phải đứng lên ghế thì mọi người mới thấy được em