Menu Close

Vật hộ mệnh

Một viên Thanh tra kiểm tra một khu chăn nuôi công nghiệp nọ. Ông nhờ một người làm công dẫn đi thị sát cơ sở. Đến đâu, ông cũng được phép vào mọi ngóc ngách một cách tự do.
Người làm công ngạc nhiên hỏi:
– Ông làm sao mà được tự do ngang tàng vậy?
Ông đưa tấm thẻ Thanh tra và nói:
– Tôi có thẩm quyền vào bất cứ chỗ nào nếu tôi muốn. Đây là vật hộ mệnh của tôi.
Bỗng có một con bò sổng chuồng, nó nổi điên tấn công mọi người và xông vào sát đít viên thanh tra. Ông chạy bắn khói. Người công nhân la to:
– Đưa tấm thẻ ra đi ông!

Châu Nguyễn (Atlanta, tìm)

alt

Bảo Huân

Thực tế

Trong giờ học tiếng Việt, cô giáo giảng cho các em về sức khỏe, rồi hỏi:
– Các em cho biết những ai thường bị bệnh?
– Thưa cô là MC, người mẫu, ca sĩ ạ.
– Sao vậy?
– Vì lúc nào quảng cáo thuốc cũng thấy họ xuất hiện.

Trang Khải Anh (WA)

alt

Bảo Huân

Thăng tiến  

Hai bà trò chuyện. Một bà khoe:
– Chồng tui sắp lên Trưởng phòng. Ổng làm phó gần 10 năm rồi mới lên chức đó!
– Sao vậy?
– Ông xếp ngồi hoài. Ổng mới bị xe đụng chết tuần trước.
Bà kia chép miệng:
– Cũng còn được. Chứ chồng tôi làm phó mấy chục năm mà có bao giờ lên trưởng đâu.
– Ảnh làm gì?
– Phó nhòm.

Nguyễn Khá (Đà Nẵng, sưu tầm)

alt

Bảo Huân

Điềm báo

Hai anh nọ đi câu về, gặp nhau. Một anh đầy cá, một anh lèo tèo, bèn hỏi:
– Sao anh câu được nhiều vậy?
– Đi câu cũng phải có phương pháp đấy.
– Anh làm sao?
– Phải tin vào điềm báo…
– Vậy nữa. Anh làm sao?
– Lúc thức dậy tôi căn cứ vào cách nằm của vợ tôi. Nếu nàng nằm nghiêng bên trái, tôi sẽ câu bên trái thuyền, nếu nghiêng bên phải thì thả câu bên phải…
– Nếu bà ấy nằm ngửa thì sao?
– Không đi, ở nhà!

Alex Anh Trinh (Houston, st)

alt

Bảo Huân