Menu Close

Lầm?

Có lẽ, không riêng gì nhạc sĩ Lam Phương, nhiều đàn ông Việt Nam đã từng ít nhất một lần than tiếc đã lầm đưa (hoặc theo) “em” sang đây. Không ngờ cái xứ Mỹ này nó khiến đàn ông cảm thấy tủi thân còn hơn… con chó! Nói hơi thậm xưng như thế vì quá… tủi thân chứ thực ra chó ở xứ này được cưng chiều ngay từ khi mới đẻ, làm sao biết tủi thân? Nhiều khi tức không muốn chết mà chỉ muốn về Việt Nam thăm mấy quán “cầy tơ bảy món” để báo thù! Nỗi ấm ức này không chỉ ở trong lòng đàn ông Việt mà còn ở nhiều đàn ông khác ở xứ Mỹ này. Thỉnh thoảng báo đài vẫn đăng tin bồ bịch hay thậm chí vợ chồng bỏ nhau chỉ vì… con chó (cưng)! Cách đây khoảng hai năm, một người đàn ông ở Lewisville (thuộc tiểu bang Texas) đã bắn chết hai con chó cùng bà vợ của mình chỉ vì chúng được bà quá cưng chiều. Tuy nhiên, bản tin ấy nghe không sướng tai lắm! Có lẽ phải nghe câu chuyện mới xảy ra mới đây bên tiểu bang California  thì (đàn ông Việt?) thật sự mới thấy hả lòng, hả dạ.

Hồi Tháng Tám vừa qua, một người đàn ông 34 tuổi tên là Ryan Eddy Watenpaugh cãi vã với cô bạn gái tại nhà cô. Theo lời khai của cô, Ryan đã đánh đập cô chảy máu và sưng tấy nhiều chỗ khiến cô phải bỏ chạy ra ngoài đường. Một lát sau trở lại, cô không thấy Ryan đâu cả và con chó cưng tên Bear của cô cũng mất tiêu luôn! Đến Tháng Chín này, hai người làm lành trở lại. Không biết có phải vì muốn ăn mừng chuyện tái ngộ, Ryan đã nấu đãi cô một bữa ăn tối thịnh soạn. Cô không khai rõ bữa ăn hôm đó có bao nhiêu món nhưng hôm sau thì Ryan nhắn tin trên điện thoại hỏi cô thịt Gấu có ngon không. Chữ Gấu này viết hoa, tức là tên con chó cưng của cô. Sau đó Ryan còn gửi thêm nhiều tin nhắn khác nói rõ sẽ làm món gì, món gì cho hết phần thịt còn lại của con Bear. Hai hôm sau, Ryan tới nhà cô bỏ trước cửa một cái bao nhỏ rồi phóng đi ngay. Cô chạy ra mở cái bao thì thấy trong đó có hai bàn chân… chó. Theo lời khai, cô nhận ra ngay (hai) bàn chân của con Bear!

alt

Ryan Eddy Watenpaugh

Sau đó cô báo cảnh sát và Ryan bị bắt với số tiền thế chân là 250 ngàn Mỹ kim. Đến lúc ấy, Ryan khai với cảnh sát rằng người bạn gái của anh đã… lầm! Mấy tin nhắn ấy trên điện thoại chỉ để chọc tức cô chứ anh không hề làm thịt con chó của cô. Hai bàn chân trong cái bao ấy là của con chó khác! Để có thể kết tội Ryan, không biết có dễ không? Thứ nhất, con Bear của cô ra đi mà không để lại một kỷ niệm gì trên sân cỏ nhà hàng xóm. Nếu nó để lại dấu tích gì trong nhà thì chắc cô đã dọn sạch (chứ không lẽ để cái mùi ấy trong nhà cả tháng thì chịu sao thấu?). Thành ra, chuyện thử nhiễm sắc thể để xác định danh tánh là bất khả thi. Thứ nhì, Ryan có thể khai đã lượm hai bàn chân chó ấy ở đâu đó ngoài đường, nơi mà Ryan biết chắc không có máy thu hình. Từ đó, Ryan mới có ý tưởng làm món… “giả cầy” đãi bạn gái. Khai như thế liệu cảnh sát thấy có đáng phải bỏ công sức điều tra thêm để bỏ tù Ryan cho kỳ được hay không? Chứ nếu chỉ căn cứ vào mấy cái tin nhắn kia mà buộc tội thì… oan cho Ryan quá!

Bản tin không nói rõ hai người làm sao mà cãi nhau. Không biết có liên quan gì đến con chó ấy? Dù liên quan hay không, chuyện Ryan đang xộ khám rõ ràng dính dáng trực tiếp đến nó. Giờ đây, Ryan kiếm đâu ra 250 ngàn Mỹ kim để được tại ngoại? Hy vọng Ryan có thể biết một bản tình ca nào đấy mà ngâm nga trong ngục tối:

Cuộc tình nào không lắm hận sầu
Ngọn đèn vàng lung linh hè phố
Điệu nhạc buồn văng vẳng đâu đây
Chỉ thêm làm giá lạnh đêm nay

alt