Các đảng phái chính trị thường hay đưa ra các khẩu hiệu đại loại “vì dân, do dân…” nhưng cũng có nhiều “đảng” chỉ giương cao khẩu hiệu “vì tiền”. Như “đảng” Motor Sich và tại Ukraine vậy. Trong khi tranh chấp giữa Ukraine và Nga xảy ra khá quyết liệt và có nguy cơ lôi kéo cả Hoa Kỳ và phương Tây vào cuộc chiến với Nga trong thời gian qua, thì một số hãng Ukraine chuyên chế tạo các phụ tùng, thiết bị quân sự kỹ thuật cao dùng cho tàu chiến, xe tăng… lại tiếp tục sản xuất và bán hàng sang cho Nga (chắc để bắn vào lại Ukraine). Phát ngôn của hãng tuyên bố “Chúng tôi chỉ biết “đảng” Motor Sich”. Viết theo tiếng Anh thì đúng ra phải gọi là đảng… “Motto Sick”, chỉ biết quyền lợi chứ hổng có tinh thần dân tộc. Y chang “đảng ta”.

Ngực ải, ngực ai
Chuyện “tay ải, tay ai”- chỉ cho nhìn tay mà đoán ra người xem ra đã là khó, thế mà nay có một vụ “ngực ải ngực ai” xảy ra coi bộ hơi hy hữu. Số là cảnh sát bên Áo điều tra và kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng để tìm ra một nữ nghi phạm che mặt đã lén đóng phim sex ngay trong một nhà thờ.

Một nam khán giả đáp lời cảnh sát đã khẳng quyết rằng nhìn… cặp ngực trên phim kia thì rõ ràng phải là của “Babsi”, một nữ tài tử phim sex khá nổi tiếng của Áo. Con mắt khán giả (mê phim sex) này quả là tinh tường vì sau đó thì khi cảnh sát điều tra thì Babsi thú nhận với cảnh sát là đã xâm nhập nhà thờ bất hợp pháp. Nhưng cũng theo tin (đồn) thì khi đưa hình ngực vợ thì tay này đoán hổng ra.

Cháy nhà ra mặt trộm
Đúng ra không phải “cháy nhà” mà là “trốc nhà”. Số là trong trận lốc xoáy hồi tháng trước tại Kingston, Tennessee thì nhà của Jerrod Christian bị tốc mái, bay vách, bay rào…, phơi bày hết đồ đạc trong nhà và garage ra trước mắt bàn dân thiên hạ. Thay vì nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm chung quanh như những cơn hoạn nạn thường tình thì ngay hôm sau Jerrod nhận được giấy của cảnh sát về tội “chôm” nhiều đồ đạc của hàng xóm mà bấy lâu nay những người bị mất trộm nghi ngờ là Jerrod lấy, nhưng không có bằng chứng thưa cảnh sát, nay nhờ lốc xoáy mà đồ đạc của họ bị mất cắp hiện nguyên hình trước mắt mọi người. Hàng xóm gian “tối lửa tắt đèn ra tay” kiểu như Jerrod thì đúng là sớm muộn gì thì… trời không dung thì gió cũng hổng tha.
