Menu Close

Tơ tình vương vấn (09-17-2014)

Câu hỏi kỳ này

Em làm kế toán cho một công ty sợi nhựa và quen anh ấy qua lần ảnh về thăm Việt Nam Tết rồi. Nhà của chị ảnh có quán nước sát với công ty em làm và hai đứa quen nhau từ đó….

Anh ấy đang bảo lãnh em sang Mỹ, em rất lo lắng cho tương lai của mình, vì công việc của em là kế toán gần 10 năm nay, nhưng qua Mỹ thì nghe nói phải học lại từ đầu và tuổi của em chắc khó mà đi học nổi (năm nay 29 tuổi), nhất là ảnh quyết định phải có con sớm (ảnh 41).

Khi bàn tính về việc làm, cuối cùng, ảnh chọn cho em nghề nail. Ảnh nói nghề này học nhanh, người Việt mình khéo tay dễ có tiền mà dì của ảnh có một tiệm cứ thiếu thợ hoài. Ảnh sẽ gởi ở đó làm cho đến khi có bằng. Rồi ảnh gởi cho em một mớ dụng cụ để thực tập và tài liệu tiếng Việt để tìm hiểu trước.

Em lên mạng search thêm tư liệu thì thấy nhiều bài viết có vẻ hơi “đả kích” người làm nail và nhiều câu chuyện lùm xùm quanh họ. Em cũng đâm lo. Mẹ em thì bảo nghề nào cũng nghề, lương tâm trong sáng là được. TTVV có ý kiến gì về công việc tương lai của em không?

(Thủy Tiên, Gò Vấp)

Trả lời của bạn đọc:

Cúc Hạ

Có lẽ mình gởi muộn rồi, chắc là báo Trẻ không đăng được, nhưng mình vẫn muốn gởi vì lời chia sẻ này là từ kinh nghiệm của mình, mong bạn Thủy Tiên nhận được để quyết định hướng rẽ cuộc đời. Mình ở Mỹ làm kế toán được 5 năm cho một công ty điện tử. Công việc kế toán ra sao thì các bạn làm nghề này hiểu, dù tính toán với con số và báo cáo hàng ngày nhưng ăn  mặc nghiêm chỉnh, lịch sự và được mọi người tôn trọng. Có một vài chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, mình qua tiểu bang khác với đứa bạn thân, vì chi tiêu cuộc sống nên bạn mình gởi mình vào một tiệm nails làm đỡ trước khi tìm việc chính thức (người Việt mình có thể giúp mua bằng nails mà ko cần đi thi, mình học nhanh khéo tay nên công việc làm nails được bà chủ nails hướng dẫn tận tình). Tưởng mọi việc suôn sẻ, ai ngờ chỉ làm được 2 ngày mình trốn luôn. Nghề nails và kế toán khác nhau một trời một vực. Ngày thứ nhất, có 1 bà Mỹ đen bước vào làm tay chân nước, chân bà ta thúi và bẩn, bà đặt nguyên bàn chân lên đùi mình mà tưởng tượng nguyên một cái đùi con voi. Một ngày thôi mình tưởng như một thế kỷ đang trôi. Những người làm nghề nails là những người không có cơ hội học đại học, hoặc những bạn ở VN trình độ thấp qua Mỹ chọn nghề nails như một cách mưu sinh tức thời, họ sống trong môi trường này dầu sao cũng đã quen, nên họ dùng những từ ngữ thô tục một cách vô tư, mình không đánh giá họ vì đó là cuộc sống của mỗi người, điều mình đáng nói ở đây mình không thể nghe những lời đó mỗi ngày, sao nó xa lạ và chói tai quá. Rồi mình thấy các đồng nghiệp giành khách nhau chửi nhau… Đó là tất cả những gì mình chứng kiến.  Nếu đặt trường hợp từ bé mình cũng sống trong môi trường này thì không có gì để bàn.

Mình thắc mắc sao chồng tương lai của bạn lại quyết định cho bạn như vậy, trong khi bạn đã làm nghề kế toán viên. Xin lỗi mình nói thật cảm giác của mình, có lẽ anh ấy cũng nằm trong môi trường đó.  Mình không dám chia rẽ ai, mình ủng hộ cho những ai tìm được hạnh phúc dù sung sướng hay cực khổ, miễn có nhau yêu nhau trọn đời. Theo mình, bạn có thể qua Mỹ và học trường Business tư để lấy accounting certification, hoặc Quickbooking, bạn ráng trau dồi tiếng anh nghe được nói được, mình tin bạn có thể tiếp tục với nghề kế toán ở Mỹ. Tuổi 40 còn sung sức kìa, huống gì tuổi 30.  Mình chúc bạn lựa chọn đúng đắn và may mắn.

Cảm ơn TTVV. Thương chúc báo Trẻ luôn luôn phát tài.

alt

Bảo Huân

Dan N. Nguyen

Mình thấy nhiều bạn viết tiếng Việt cho TTVV rất giỏi. Chính vậy mà mình ngại không dám viết. TTVV có “sửa” cho mình được không?

Trả lời bạn Dan N. Nguyen: Tất cả thư từ, email đều được BBT Trẻ chỉnh và sửa chính tả nếu cần thiết và cắt gọt cho đúng với diện tích. Tuy nhiên vẫn cố gắng giữ nguyên nội dung của người viết. Bạn cứ yên tâm gởi cho TTVV nha.