Bạn hiền,
Hôm Thứ Hai ngày 8 tháng 9 đội bóng bầu dục Baltimore Ravens hủy hợp đồng 40 triệu đô-la dành cho cầu thủ “running back” Ray Rice. Tất cả chỉ vì cầu thủ này hạ đo ván vị hôn thê của chàng là Janay Palmer vào Tháng Hai năm nay. Chuyện xảy ra đã hơn nửa năm trời và bây giờ Janay và Ray đã thành vợ chồng rồi, thế mà hôm nay chuyện cũ bị moi lại và hậu quả là cầu thủ danh tiếng này bị mất cái job ôm quả banh cà na chạy vòng vòng sân vận động để lãnh hàng chục triệu đô-la.
Nếu bạn hiền không theo dõi tin tức thì để BTL tôi kể vắn tắt lại cho nghe:
Vào một đêm giá lạnh ngày 15 tháng 2, năm 2014 (chỉ một ngày sau lễ tình nhân 14 tháng 2), Ray và vợ sắp cưới cãi vã trong thang máy ở một sòng bài thành phố biển Atlantic, tiểu bang New Jersey rồi dẫn đến ẩu đả, không biết chuyện gì đã xảy ra trong thang máy, chỉ biết là tờ báo lá cải trên mạng là TMZ cho đăng đoạn video quay hình Ray kéo cái xác của Janay ra khỏi thang máy. Ngày 27 tháng 3, bồi thẩm đoàn kết tội Ray Rice ở mức án hành hung hạng ba với bản án là 3 đến 5 năm tù và phạt tiền là 15 nghìn đô-la.
Một ngày sau đó Ray và Janay kết hôn. Về vụ tai nạn ở New Jersey, ngày 15 tháng 7 năm 2014 Ray bị đội Baltimore phạt cấm túc, không được chơi 2 trận vào đầu mùa bóng football bắt đầu vào tháng 9 năm nay. Sau đó hình phạt này cũng được miễn sau khi Ray chịu đi học các lớp cải tạo do tòa chỉ định. Đùng một cái ngày 8 tháng 9, TMZ lại tung ra một đoạn video mới quay cảnh bên trong thang máy ngày 15 tháng 2, trong đó có đoạn Ray tung một quả đấm bằng tay trái khiến Janay gục tại chỗ. Đoạn video clip này có tác dụng ngay lập tức. Đội bóng Baltimore Ravens quyết định hủy hợp đồng 40 triệu của Ray, và hiệp hội bóng bầu dục NFL ra lệnh cấm vô thời hạn dành cho cầu thủ này.
Dù gì thì vết thương đã lành, và bây giờ thì họ cũng đã thành vợ thành chồng rồi, cho nên Janay bắt buộc phải lên tiếng bênh chồng. Tuy nhiên cái lập luận của Janay không mang tính thuyết phục khi cô ta nói với báo chí là chuyện xảy ra là chuyện riêng tư của họ. Nguyên văn câu phát biểu của Janay như sau: “THIS IS OUR LIFE! What don’t you get? If your intentions were to hurt us, embarrass us, make us feel alone, take all happiness away, you’ve succeeded on so many levels. Just know we will continue to grow & show the world what real love is! Ravensnation we love you!” Mấy mẩu tin này cô ta đăng trên Instagram, những chữ viết hoa BTL tôi để y nguyên. Cô ta không muốn nói ra, nhưng rõ ràng là muốn nhấn mạnh đây là đời sống của chúng tôi, ông bà không việc gì phải xía vô (none of your business). Rồi cô ta còn lên giọng dạy đời đâu là tình yêu thật sự.
BTL tôi rất tiếc phải nói cho bà vợ Janay này hay là một khi bà bị chồng phang cho ngất xỉu ở chốn công cộng thì chuyện đó không còn là chuyện riêng tư nữa. Hơn nữa, chồng của bà là một người của công chúng (public figure) thì ông ta còn đáng bị kết tội nặng hơn. BTL tôi biết bà không muốn nói ra, nhưng cái đau hiện tại của bà không phải là vết thương đau ngọt ngào của 7 tháng về trước, nhưng cái đau ở đây là tự nhiên số tiền lợi tức hàng chục triệu đô không cánh mà bay, cái đau bị mất tiền có lẽ còn nhức nhối hơn khi bị tung một đấm vào mặt. Có khối gã võ sĩ quyền anh sẵn sàng leo lên khán đài để bị đấm tơi bời để lãnh bạc triệu thì một cú hạ đo ván của Ray thì có nhằm nhè gì, phải không Janay?
Còn riêng Ray Rice, thì BTL tôi thấy gã dại quá, nếu đã lỡ tung đòn hạ đối thủ, tại sao phải nhận tội và xin lỗi. Nếu hỏi BTL tôi sớm thì tôi đã bày cho cách thoát tội. Đứng trước vành móng ngựa cứ khai là trong lúc nóng giận đã quên mất mình là cầu thủ bóng bầu dục, cứ tưởng mình là võ sĩ quyền anh, và cơn giận đã làm mình hoa mắt nhìn vị hôn thê của mình tưởng là cái bao cát. Cái tội nhầm lẫn chắc chắn sẽ nhẹ hơn tội hành hung. BTL tôi cũng thấy tội nghiệp cho Ray Rice là vì gã sanh ra ở một quốc gia mà người phụ nữ được bảo vệ tối đa. BTL tôi tự hỏi các bạn đọc ở Việt Nam nghĩ gì về chuyện này. BTL tôi không biết xã hội Việt Nam có tôn trọng phụ nữ không, chứ tôi còn nhớ hồi nhỏ ở Việt Nam có gia đình hàng xóm, ông chồng “đinh” bà vợ như cơm bữa. Cứ mỗi lần như vậy là hai vợ chồng lại gọi nhau mày tao và tha hồ chửi thề. BTL tôi còn nhớ mãi cái cảnh bà vợ nằm gào trước cửa: “Ối hàng xóm ơi, nó giết tôi, có ai cứu tôi với!” Nghe bà rên la riết rồi ai cũng quen. Thế mà sau mỗi trận đòn là họ lại làm hòa và tình tứ hơn. Bà vợ cứ đẻ đều năm một, hình như càng “đinh” nhau càng tợn thì họ lại càng thắm thiết hơn.
Trở lại chuyện Ray Rice, sau sự kiện này bắt buộc các ông phải rút ra một bài học, đó là nếu có muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay để trừng trị bà vợ hay bạn gái của mình thì nhớ nhìn trước ngó sau, đừng để bị bắt quả tang!
