Menu Close

Bảo hiểm lạ

“Xứ Lạ” ngày nay không hiếm chuyện lạ, nhưng lâu lâu cũng có chuyện… lạ (mà) vui thiệt – thiệt (mà) vui lạ – vui lạ (mà) thiệt. Đó là chuyện hãng bảo hiểm Ping An Insurance Group bên Tàu có vụ bảo hiểm trong các trường hợp chồng có… vợ bé hay nhân tình. Nghe biểu từ khi có bảo hiểm này thì trước kia các bà có chồng mua bảo hiểm nhân thọ cứ mong chồng… ngủm cù tèo thì nay lại trông mong chồng có bồ bịch để kiếm thêm món tiền bồi thường kha khá, còn các ông thì “hiên ngang” chẳng giấu giếm chi, lỡ vợ biết thì còn được… khen. Hãng bảo hiểm này trước đây còn từng đưa ra bảo hiểm “accident” – có bầu trước khi cưới. Cũng (nghe biểu) sắp trẻ mới lớn bên Tàu chẳng phép tắc chi, cứ “ăn cơm trước kẻng” dữ quá nên hãng bị lỗ từa lưa, đành thôi loại bảo hiểm này.

alt

alt

Học cụ năm mới

Các trường học khai giảng cả tháng nay và báo chí nay mới khám phá ra trong danh sách “học cụ” mà một số nha học chánh tại Texas lại bao gồm tổng cộng là… 16 khẩu M16, 18 khẩu M14, 25 súng lục tự động và khoảng 4,500 viên đạn. Trước sự “hồi hộp” và phản ứng của phụ huynh cùng công luận thì số súng đạn này được giải thích là cho các thầy cô giáo “tự vệ” trước các trường hợp tương tự như các vụ nổ súng tại Connecticut và Colorado trước đây và sau khi huấn luyện họ thì… sẽ khóa trái vào tủ. Những tổ chức phản đối thì cho rằng các vụ bắn chỉ xảy ra trong vòng tích tắc, không đủ cho thầy cô chạy đi lấy súng và vả lại, họ là thầy cô giáo chứ không phải là cảnh sát mà có súng. Không biết ai đúng sai, chỉ biết “súng đạn” thì chắc chắn hổng là học cụ rồi.

alt

Bịnh nghề nghiệp

Jonathan Thomas, 50 tuổi tại Indiana bị xem là mắc bịnh nghề nghiệp quá mạng, nhưng điều này được cảnh sát phát hiện chứ không phải bác sĩ. Số là hồi tháng trước, khi chạy xe băng qua sân sau nhà của những người khác và gây nên tai nạn cho mình thì khi cảnh sát đến ghi phạt thì Jonathan đã nhăn… răng ra dọa cảnh sát. Sau khi đưa vào bịnh viện thì Jonathan cũng tiếp tục “gầm gừ” như thú và nhe răng hù các nhân viên bịnh viện. Khám nghiệm thì Jonathan tâm trí vẫn bình thường, nhưng có lẽ mắc bịnh nghề nghiệp vì đang làm sếp tại một trại… bắt chó của thành phố. Bịnh gì mà ngặt vậy không biết. Gưư…ừ!

alt