KHI GIƠ TAY KHÔNG PHẢI LÀ ĐẦU HÀNG
Mấy ngày nay, hàng chục ngàn người Hong Kong đổ xuống đường biểu tình chống lại âm mưu triệt tiêu dân chủ của chính quyền Trung Quốc tại vùng đất bán tự trị ấy. Một trong những biểu tượng của cuộc biểu tình, theo ghi nhận của giới quan sát Tây phương, là mọi người đều xòe tay và giơ lên cao. Hàng chục ngàn cánh tay giơ lên như vậy. Nhưng dĩ nhiên không phải là họ đầu hàng. Họ, tất cả những người đang lao ra đường và đối diện với hàng ngàn cảnh sát và công an với súng ống, vòi xịt nước và lựu đạn cay ấy không hề đầu hàng. Họ chỉ muốn chứng tỏ với công an, những người đang tìm cách trấn áp họ, cũng như với cả thế giới, những người đang quan sát họ qua các hệ thống truyền thông, là họ đang tranh đấu một cách hòa bình và bất bạo động. Họ không có vũ khí nào ngoài lòng khao khát dân chủ và sự quyết tâm tranh đấu cho tinh thần dân chủ mà chính quyền Trung Quốc đã cam kết khi lấy lại Hong Kong từ Anh vào năm 1997. Chưa biết cuộc tranh đấu sẽ kết thúc như thế nào nhưng hình ảnh hàng chục ngàn cánh tay giơ cao như vậy chắc chắn sẽ đi vào lịch sử.
