Menu Close

Chửi tục

Một nhà viết kịch mang tới rạp hát vở kịch đầu tay của mình. Đạo diễn đọc xong vở kịch, nói với tác giả:

– Tôi không muốn trong rạp đầy nhóc những câu chửi tục.
– Nhưng kịch bản đâu có câu chửi nào đâu ạ!
– Tôi nói khán giả kìa!

Nguyễn Tâm Tình (Houston, gởi)

alt

Bảo Huân

Ai đấy?  

Nhà bác học Einstein cận nặng, một hôm bước lên xe bus bị rơi mắt kiếng xuống sàn. Ông quờ quạng khom nhặt thì cô bé đứng cạnh nhanh nhẩu nhặt kiếng lên dúi vào tay ông:
– Cảm ơn cháu, cháu tên gì?
– Clara-Einstein, bố ạ!

Công cô nương (lượm từ net)

alt

Bảo Huân

Thuộc bài

Ông chồng đi chơi về trễ. Vừa mở cửa đã thấy vợ cầm cây gậy bóng chày đứng chờ. Ông toát mồ hôi, chưa kịp nói gì thì đứa con nhanh nhẩu đưa cho bố chiếc điện thoại. Ông ngơ ngác:
– Ai gọi bố à?
– Không. Để bố gọi xe cứu thương như lần trước.

Trịnh Tâm (Grapevine-TX, sưu tầm)

alt

Bảo Huân

Ngoại lệ

Trong giờ đầu tiên lớp Tâm Lý Học, thầy nói về sự khác biệt nam nữ, trong đó có tính nói nhiều của phụ nữ. Thầy nhìn quanh lớp một vòng và nói:
– Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ. Ví dụ 10 cô trong lớp này, ai cũng ưa nói, chỉ mỗi cô kia. Đấy, cô ngồi ở góc phải chưa thấy lên tiếng bao giờ.
Cả lớp ngoái lại:
– Bạn ấy câm, thầy ạ.

Bell Thỏ (email)

Lỗ

Bill đi làm về, mặt có vẻ buồn bã. Vợ hỏi:
– Có gì ở chỗ làm à?
– Không.
– Sao buồn vậy?
– Lâu nay xe bus $1 một vé. Bây giờ chỉ còn có 50 xu!
– Thì vui chứ sao?
– Nhưng anh đi bộ chứ có đi xe bus đâu. Cứ giữ giá như cũ thì anh tiết kiệm được đến $2 mỗi ngày.

Hồ Xuân Thiệp (KS, tặng bạn già Năm Kẹo)

alt

Bảo Huân