Mao Trạch Đông cho thử bom nguyên tử ở Tây Tạng xong thì tổ chức họp báo rùm beng. Một phóng viên ngoại quốc hỏi:
– Ông nghĩ sao về sự an toàn của cư dân ở đây?
– Khỏi phải lo. Tôi đã thỏa thuận biếu mỗi gia đình 10 con bò.
Nhiều xầm xì, bàn bạc. Một người hỏi chuyên gia nguyên tử Mỹ đang có mặt tại đó:
– Ông có thể cho biết những suy nghĩ của ông về việc này không ạ?
– Tốt nhất hãy hỏi con bò thứ mười một!
Lữ Dương Chi (Hà Tĩnh, email)

Bảo Huân
Giải quyết
Một bệnh nhân mắc chứng ho khan vào mùa Thu. Chữa mãi không giảm, bèn đến bác sĩ. Bác sĩ khám và bảo:
– Mùa này dễ bị ho suyễn mà chả có thuốc gì chữa khỏi cả.
– Nhưng ít ra bác sĩ cũng cho tôi một lời khuyên chứ?
– Ông thử tắm nước lạnh vào mỗi sáng sớm. Sau đó ở trần chạy quanh nhà chừng mười vòng…
– Thế sưng phổi mất còn gì?
– Sưng phổi thì tôi có thuốc trị.
Đường Nguyên Thái (Atlanta, GA, sưu tầm)

Bảo Huân
Vô nghĩa