Vừa qua, chúng ta đã có dịp thấy những cách cô dâu Tây dạy con. Bây giờ, thiết tưởng ta cũng nên nhìn lại xem những cái hay và dở của cách dạy con này.
Tất nhiên, có những cái hay trong cách cô dâu Tây dạy con nhưng không phải tất cả đều hay và có thể lấy làm mẫu mực. Mặc dù ở đây bà mẹ chồng tỏ ra hoàn toàn tâm phục khẩu phục song chúng ta cũng nên xét lại.
Chẳng hạn có nên để trẻ tự làm hết mọi chuyện và tự chúng sửa chữa nếu sau này thấy sai? Chúng ta đều biết trẻ con cần được dạy dỗ từ cách đi đứng, ăn mặc, xử sự trong gia đình. Cụ thể như việc mang giày, dép, mặc quần áo. Ngay từ đầu người mẹ đã phải tự mình mặc quần áo cho con rồi về sau trẻ tự mình mặc lấy. Nếu thấy con mặc áo trái hay quần trái là phải chỉ ngay để bé mặc lại chứ không thể để bé cứ thế mặc tới trường hay chạy chơi trong xóm để người ngoài chê cười.
Bảo Huân
Tới việc cậu con giận dỗi, bỏ ăn, hất tung thức ăn xuống đất. Ở đây ta thấy người mẹ trừng phạt bé bắt cháu nhịn đói cho tới ngày hôm sau mới được ăn trong khi cả nhà ăn uống ngon lành. Cô dâu Tây làm vậy mà bà mẹ chồng vẫn ngưỡng phục sao? Thật tội nghiệp cho bé, đã năn nỉ xin mẹ cho ăn mà vẫn bị bỏ đói! Trường hợp này những bà mẹ Việt Nam sẽ phạt bé bằng cách bắt đứng im quay mặt vào tường, giảng dạy chỉ chỗ sai của bé cho tới khi bé xin lỗi mới được tha. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất hiệu quả.
Bảo Huân
Rồi tới việc cầm cái nồi đập lên đầu con, bắt con còn nhỏ lau nhà và tự giặt quần áo bẩn đều là những việc làm quá đáng, thiết tưởng cô dâu Tây cần nên xét lại để có cách dạy con nhẹ nhàng hơn. Đành rằng ông bà cha mẹ hay người chồng bất đồng về cách giáo dục con cái cũng không nên để lộ sự mâu thuẫn trước mặt đứa bé. Nhưng thiết tưởng những lúc khác ta có thể bàn bạc với nhau để có cách dạy con hay hơn nhẹ nhàng hơn mà vẫn đạt mong muốn. Cũng may theo lời bà mẹ chồng đã “đại khai nhãn giới” thì thằng bé Peter vẫn yêu thương mẹ hết mức. Nhưng có nên nhắm mắt học theo tất cả những cách dạy con của cô dâu Tây không lại là vấn đề khác, cần suy nghĩ lại.
Bảo Huân
MH