Chuyện “kính lão đắc thọ” (hay kính lão… ắt thọ) không được Gregory McCalium để ý nên xém tí đã hết… thọ. Số là Gregory là hàng xóm của ông bà Frank Corti đã về hưu, cứ hay tiệc tùng, đàn đúm thâu đêm. Một đêm sau khi bị cảnh sát đến cảnh cáo, Gregory cho rằng người báo cảnh sát là… “lão già hàng xóm” chứ không ai nên rạng sáng hôm sau, tay cầm dao và phá cửa chui vào nhà ông bà Corti, không biết để trộm hay trả thù. Thấy Gregory cầm dao, cụ Corti nhẹ nhàng “Qua cho chú em cơ hội, hoặc bỏ dao xuống hoặc Qua cho chú em biết thế nào là lễ độ”. Cứ xem hình của Gregory “Before” và “After” là biết ngay kết cục câu chuyện vì cụ Corti từng là một võ sĩ quyền Anh thứ thiệt, cho thằng em đo ván rồi chèn lên người chờ cảnh sát đến. Đúng là dạy cho thằng em “biết lễ độ” với người già (có võ).

Before & After
Giỡn chi với Cộng Sản
55 năm trước, Lee Oswald – kẻ ám sát Tổng Thống Kennedy, đã sang Liên Xô cộng sản bấy giờ và xin… “tị nạn chính trị”, rồi bị đưa đi “lao động” tại Minsk vì bị nghi ngờ là gián điệp Mỹ. Nay đến lượt Matthew Miller 24 tuổi, một thanh niên Mỹ tại California đã du lịch sang Bắc Hàn và xé visa, để xin “tị nạn chính trị”. Thay vì chào đón, Bắc Hàn vừa xử Metthew 6 năm lao động khổ sai vì tội… gián điệp Mỹ. Đến lúc này Matthew mới giãy nảy cầu cứu chính phủ Hoa Kỳ và kêu rằng kế hoạch “ở tù” Bắc Hàn có chủ đích của chàng ta là để bí mật điều tra về tình trạng vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn. Hổng biết mục đích thật sự của chàng ta là gì nhưng giỡn chi với đám cộng sản độc tài dzậy hổng biết.

Thiếu bình đẳng
Chó cắn người: không thành tin (tức), chỉ thành…sẹo. Người cắn (hay bắn chó): lên tin và bị ở tù. Nhưng chuyện bắn chó ở đây coi bộ hơi bị mất… bình đẳng (bạo). Số là ngài cảnh sát phó của Fort Worth, Texas là Kenneth Flynn có con mèo cưng, ai dè bị con bẹc-giê Đức của láng giềng xơi tái vì theo ca dao (chế) thì “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời con chó lại thương con mèo”. Chó mần thịt mèo không ai nói, nhưng khi ngài phó tức giận cầm súng nã con chó thì bị bắt, phải đóng tiền tại ngoại chờ ngày hầu tòa vì tội… hổng bao dung với thú vật. Luật lệ gì coi bộ hơi thiếu bình đẳng nghe, vì nếu chú bẹc-giê này đã “bị tù” vì tội sát… miêu thì ngài phó nay đâu phải chịu tội.
