Menu Close

Đêm Văn Nghệ Mùa Thu florida

Orlando – Ở Orlando khi lái xe đi làm về hoặc mỗi sáng trên đường đi học, chúng ta khó tìm đâu thấy những chiếc lá vàng ở các hàng cây bên lề, chẳng thể nào ngắm được lá thu rơi khi thời tiết chuyển mùa. Trời se lạnh vào sáng sớm hay chiều tà là tất cả những gì chúng ta cảm nhận được khi Thu về nơi đây.

Tôi đã thấy được sắc lá vàng Thu rơi đầy trên lối, nhìn “những mùa thu đi” trên màn ảnh slide show xuyên suốt chương trình Văn Nghệ Mùa Thu tại phòng gym tối thứ Bảy ngày 18 tháng 10 do Hội Thánh Tin Lành Orlando tổ chức.

alt

Các em trong ban thanh niên đang hợp ca

Ghi nhận đầu tiên là sự khởi sắc của của chương trình năm nay với những bài hát ca ngợi mùa Thu đã từng làm cho hàng triệu trái tim rưng rưng cảm xúc được chọn trình bày trong đêm văn nghệ. Những giai điệu khi réo rắt, khi trầm lắng, lúc du dương… mang đầy sắc màu của sự lãng mạn, quyện chặt vào nhau trong một tối giao mùa.  Tuy âm thanh chưa được hoàn hảo và các tiết mục giúp vui do các nghệ sĩ cây nhà lá vườn, và tất tần tật nghiệp dư theo lời giới thiệu rất thật của MC Nguyên Vũ (cũng nghiệp dư nốt), nhưng bằng tất cả tấm lòng và sự nhiệt huyết cống hiến đã đem lại niềm vui cho khán phòng với khoảng 200 (vừa tín đồ vừa bạn hữu) tham dự. Bằng chứng rõ nhất là những tràng pháo tay tán thưởng kéo dài sau mỗi tiết mục.

Cô Hồng Bích và các “diễn viên” trong ban phụ nữ đã mang lại cho những người tham dự những phút giây thật thư giãn và thoải mái bằng những trận cười bất tận trong tiết mục biễu diễn thời trang quốc tế. Với sự năng động và dẫn dắt đầy lôi cuốn, cô Hồng Bích đã làm cho màn trình diễn trở nên độc đáo và mới lạ từ phần giới thiệu cho đến các cuộc phỏng vấn ngắn dành cho các “người mẫu” đại diện các nước đến tham dự. Tuy đến từ các quốc gia xa xôi của Năm Châu nhưng các “người mẫu” đều quên tiếng nước mình để dùng ngôn ngữ giao tiếp chính là tiếng Việt cũng là một chi tiết làm bật lên những tiếng cười sảng khoái. Kết thúc phần biễu diễn này, Nguyên Vũ khôi hài tiết lộ: “Các người mẫu khi xuống sân khấu phải nhờ tôi vịn tay chứ không sẽ có người bị té” (vì có mấy người mẫu tuổi đã ngoài 80 ?!?!). Và anh đã đọc tặng cho mọi người 4 câu thơ bất hủ của thi hào Nguyễn Khuyến (trong bài Thu Điếu), mà theo tâm sự của chị Hoa, ngồi cạnh bên, đây là những câu thơ mà thời còn đi học, chị và bạn bè yêu thơ đã có lần nắn nót viết vào tập thơ sưu tầm của chị, làm chị nhớ lại xiết bao những kỷ niệm năm nào:

alt

Các “vũ công” nhí trong ban thiếu nhi múa dưới nền nhạc “You Raise Me Up”

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền con bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo…

Đặc biệt, phải kể đến tiểu phẩm ngắn được quay bằng video clip mà dàn diễn viên nhí do các em thiếu nhi đảm trách đã tái tạo lại hình ảnh của sân trường, lớp học ở quê nhà ngày nào: bắt sâu nhát bạn gái, cột đuôi áo dài vào nhau, gửi thư tay hẹn hò trong hộc bàn, sáng tác tùy hứng khi trả bài… làm cho cả khán phòng cười nghiêng ngã. Các em vào vai học trò nghịch ngợm không gượng ép bằng bản tính hồn nhiên, phá phách sẵn có của mình đã làm cô giáo Hạnh (diễn cũng rất đạt và tròn vai) phải vất vả lập lại trật tự và cố gắng khắt khe, ra oai để giữ cái uy đặng còn đối phó với cái lũ “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba…” này. Cho tôi dành lời khen đến người làm kịch bản đoạn phim  ngắn nhưng rất hóm hỉnh,  duyên dáng và sáng tạo đêm nay.

alt

Giọng ca ngọt ngào, sâu lắng của cô Bảo Đồng trong một nhạc phẩm trữ tình

Chương trình không thể kéo dài như sự mong mỏi của người tham dự được. Vì nơi đây, cũng những con người này ngay sáng hôm sau phải trở lại để nhóm thờ phượng ngày Chủ Nhật. Mọi người ra về với vẻ mặt hân hoan. Và tôi đoan chắc rằng những dư âm ngọt ngào, thú vị vẫn còn theo mãi từng người về đến tận nhà và len vào giấc ngủ.

Chúc mọi người một đêm ngủ ngon và trong mộng mị hãy cùng tôi mơ về một đêm VĂN NGHỆ MÙA THU năm tới với nhiều tiết mục hay hơn, vui hơn và mới lạ hơn nữa.

alt

Mục sư Nguyên Nam Trung với “Thà Như Giọt Mưa” và “Lá Khô”

alt

Anh Dũng đem tới sự ngạc nhiên cho mọi người bằng chất giọng khoẻ nhưng trầm ấm qua nhạc phẩm “Chiếc Lá Thu Phai”

alt

Nguyên Vũ rất thoải mái trong vai trò MC “nghiệp dư” của mình

alt

Cô Hồng Bích giới thiệu mở đầu cho chương trình biểu diễn thời trang

alt

Đại diện cho đất nước cờ Hoa (có lẽ đến từ xứ sở cao bồi Texas)
 
alt

 Các người mẫu thời trang đang vẫy cờ nước Mỹ để cám ơn, vì đã cho họ có cơ hội đến đây tham dự  chương trình International Fashion Show

alt

Đại diện cho nước Ấn Độ đang trả lời phỏng vấn

alt

Hai mẹ con của đất nước tango

alt

Đại diện nước láng giềng Mexico

alt

Thời trang sặc sỡ mang đậm bản sắc của các người mẫu Hawaii

BÀI: CẨM TÚ
ẢNH: PHƯƠNG ĐẶNG