Mẹ ly dị đã lâu. Chú James ngắm nghé. Chú dẫn Bim và mẹ đi xem hội chợ State Fair. Đứa bé thích lắm, nhảy nhót như sáo. Chợt nó chỉ vào chuồng khỉ:
– Mẹ ơi! Con khỉ kia trông giống chú James chưa kìa!
– Im ngay. Sao con lại nói vậy!
– Con nói nhỏ mà, con khỉ không nghe thấy đâu.
Nguyễn Hồng Nương (Round Rock-TX)

Bảo Huân
An toàn
Một ông lão cùng vợ chậm chạp đến quầy vé. Ông hỏi người nhân viên trực:
– Này cậu, chuyến tàu vào lúc 3 giờ 10 đã đi chưa?
– Chuyến tàu ba giờ mười đã rời ga cách đây mười lăm phút.
– Thế theo anh thì còn bao lâu nữa chuyến tàu mười bốn giờ mới đến?
– Cũng còn lâu lắm mới đến chuyến tàu đó.
– Vậy trước đó còn chuyến tàu khách nào không?
– Không.
– Tàu chở hàng?
– Không.
– Không có chuyến tàu nào hết?
– Hoàn toàn không.
– Anh có chắc không?
– Chắc chứ, tôi bảo đảm!
Ông cụ quay sang bà vợ:
– Em ơi. Bây giờ thì mình có thể đi băng qua đường ray được rồi.
An Tu (email)

Bảo Huân
Bí mật
Ông nọ du lịch sang Scotland. Nghe nói dân tộc này nổi tiếng keo kiệt nên ông rất hạn chế kết bạn.
Chiều cuối cùng, ông quyết định đãi người tài xế tắc xi gầy gò phục vụ suốt chuyến một bữa.
Người tài xế sốt sắng đặt một con gà tây, 3 lbs xúc xích cùng một đĩa steak lớn.
Ông khách kinh ngạc nhưng không nói gì.
Nhưng chỉ một nhoáng, anh ta chén sạch con gà tây, sau đó làm mấy shot rượu mạnh và tu hết chai vang. Anh ta tiếp tục nhẩn nha đĩa steak và chỉ sau vài phút 3 lbs xúc xích biến mất!
Cuối cùng anh ta gọi thêm mấy vại bia rồi mới chịu đứng lên:
– Tôi sẽ chở ông về khách sạn nhưng phải tạt qua nhà một tí. Nếu gặp vợ tôi, ông đừng kể gì về bữa ăn hôm nay nhé.
– Sao vậy?
– Vì bà ấy sẽ không cho tôi ăn tối!
Nguyễn Yêu Thương (Irvine-CA)

Bảo Huân