Menu Close

Hai mươi năm ngồi bên mồ vợ

Ròng rã hai mươi năm, ông Rocky Abalsamo ngồi bên mồ vợ, bất kể nắng mưa bão tuyết, để bảo đảm rằng người yêu trọn đời của ông không bao giờ phải cô đơn. Và cũng để chờ đợi ngày tình nhân đôi lứa sẽ đoàn tụ lại và cùng bên nhau trong sự bình an vĩnh cửu.

Mới đây, ông Rocky Abalsamo đã từ giã cõi đời này và ra đi ở tuổi 97, ông được chọn bên cạnh nấm mồ của bà vợ là Julia “Julia” Echeverra Abalsamo.  

 

alt

Ông Rocky Abalsamo bên mộ vợ – nguồn closetweekly.com

Lòng yêu thương tận tụy của ông Abalsamo đối với bà vợ Julia được cả nước biết đến vào năm 2000 khi tờ The Boston Globe thuật lại cuộc canh thức của ông trước nấm mồ của người vợ của 55 năm chung sống. Lúc bấy giờ ông Abalsamo đã qua bảy năm ngồi bên mồ người mình yêu thương; bà Julia mất năm 1993 do những biến chứng của cuộc mổ tim.

Suy sụp vì sự ra đi của người trăm năm, ông Abalsamo thiết lập nên cả một nghi thức cho bà. Mỗi buổi sáng, ông đi bộ tới nghĩa trang St. Joseph Cemetery ở West Roxbury, tiểu bang Massachusett. Tới nơi, ông mở chiếc ghế xếp ra cạnh mồ vợ, chào hỏi và ở luôn bên bà, không nghỉ ngơi ăn uống cho tới khi nghĩa trang đóng cửa. Trước khi ra về, ông Abalsamo lấy vụn bánh mì ra rắc chung quanh mồ để chim chóc đến chơi cho Julia khỏi cảm thấy cô quạnh.

 

alt

Di ảnh bà “Julia” Echeverra Abalsamo. nguồn  dailymail.co.uk

“Bà ấy là một phần của tôi, do đó khi ở đây tôi cảm thấy mình toàn vẹn.” Ông Abalsamo tâm tình với báo The Boston Globe. “Ngồi ở đây, tôi cảm thấy an tâm thoải mái hơn. Tôi làm việc này cho Julia và cả cho tôi nữa.”

Câu chuyện tình của ông Abalsamo hấp dẫn khách phương xa, chẳng bao lâu họ và ông trở thành bạn bè. Những người tò mò, quan tâm và cũng thuộc hàng tình nhân muôn thuở thường ghé lại đem cho Abalsamo chăn mền và quần áo, đồng thời giúp trang trí ngôi mộ của Julia. Đáp lại, ông Abalsamo chia sẻ với họ chuyện tình của mình và đưa ra lời khuyên giúp những người đang yêu.

Người tình chung thủy Abalsamo tiếp tục thăm viếng mồ vợ cho tới năm 2005 thì xảy ra cái chết của một người thân trong gia đình khiến ông thấy cần dành thời gian cho những người sống quanh mình. Tuy vậy, ông vẫn tiếp tục viếng thăm vợ cho tới khi lâm bệnh vào tháng bảy năm rồi.

Theo lời dặn dò của ông Abalsamo, người nhà chôn ông bên trái ngôi mộ Julia. Thế là sau 20 năm mong đợi, Abalsamo và người yêu của mình đã được vĩnh viễn bên nhau.

 

alt

ông Rocky Abalsamo và bạn bè – nguồn closetweekly.com

DH & BH – Tin Internet