Menu Close

Một ngày đẹp trời (kỳ 113)

Trong bất kỳ chương trình học nào, phần hấp dẫn nhất có lẽ là phần thực tập. Đối với Lớp Nhiếp Ảnh của VPAD (Vietnamese Photography Association of Dallas), sau hàng chục giờ học lý thuyết trong lớp, các học viên còn được cơ hội “ra ngoài” thực tập. Vào một ngày đẹp trời đầu Tháng Mười, chúng tôi đã cùng nhau có mặt tại Dallas Executive Airport để xem phần dàn dựng của Commemorative Air Force gồm nhiều máy bay chiến đấu thời Đệ Nhị Thế Chiến, một đề tài rất thử thách để các học viên thực tập nhiếp ảnh. Trước khi đến buổi thực tập, chương trình khóa học đã có nhiều lớp dạy về lý thuyết nhiếp ảnh trong lớp.

Lý thuyết trong lớp học

Trong lớp đầu tiên (Lớp 1), các học viên được hướng dẫn chụp ảnh với kỹ thuật Manual của máy DSLR. Những kỹ thuật giảng dạy trong lớp được tập trung vào cách lấy sáng cho đúng, cách dùng độ cân đối trắng, những điểm khác biệt của hệ thống đo ánh sáng (metering), cách sử dụng độ sâu trường ảnh, những phương pháp lấy nét hữu hiệu. Ngoài những kỹ thuật nhiếp ảnh, các học viên còn được chia sẻ rất nhiều bí quyết và kinh nghiệm thực tế. Những yếu tố chính của nghệ thuật nhiếp ảnh cũng được chỉ dẫn ở lớp, nói về bố cục căn bản và cách nhìn sáng tạo. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết mà thôi. Nếu lý thuyết không được áp dụng thực hành thì khó mà tiến bộ.

 

alt

Các phó nhòm của VPAD sắp hàng trước oanh tạc cơ B-29.

Ánh sáng

Trời hôm ấy tương đối ấm, trong veo, và có nắng cả ngày. Mặc dù không thiếu độ sáng, nhưng các học viên phải gắng “khống chế” những bóng đen tạo ra bởi nắng gắt của mặt trời.

 

alt

Buổi thực tập chụp air show tại phi trường Dallas. Photo: Bảo Huân

Thi nhau ‘xóa phong’

Một trong những “chiêu” đặc biệt tôi hướng dẫn các học viên là sự phối hợp của nhiều kỹ thuật “cao tay nghề”. Đối với những chiếc máy bay chiến đấu bay nhanh, việc lấy nét cho rõ không phải là dễ. Thêm vào đó, bạn cũng nên cố gắng thể hiện sự di chuyển của những chủ thể bằng cách dùng tốc độ cửa chập chậm. Nhưng chỉ kẹt, nếu để tốc độ quá chậm thì tất cả hình sẽ bị nhòa. Do đó, việc tập dợt “lia máy” theo động tác trở nên rất quan trọng.

 

alt

Các thiện xạ với dàn “súng phòng không”  600mm, 300mm, 400mm.

Các hoạt động của VPAD sẽ diễn tiếp

Sau khi xem lại những tấm ảnh do các bạn học viên chụp, tôi rất vui mừng vì thấy được nhiều ảnh đẹp và đúng, thêm nét “hân hoan” trên mặt mọi người. Xem ra, các anh chị em đang sẵn sàng để  “lên lớp” trong Khóa học mới.

 

alt

Thực tập “xóa phong” với ống kính Tamron 150-600mm. Photo: Tuấn Nguyễn

AN