Menu Close

Hội Ngộ Liên Trường Hồ Ngọc Cẩn, Lê Văn Duyệt – Trường xưa, bạn cũ 39 năm nhìn lại

Dallas – Trưa Thứ Bảy 25 tháng 10 năm 2014, tại Trụ sở  Cộng Đồng NVQG Dallas, lần đầu tiên sau 39 năm mất nước, đã diễn ra buổi hội ngộ của hai trường Nam và Nữ Trung học lớn của Tỉnh Gia Định, đó là trường Nam Trung học Hồ Ngọc Cẩn và Nữ Trung học Lê Văn Duyệt. Buổi hội ngộ  do cặp đôi Lê Anh Vũ ( Hồ Ngọc Cẩn 75) và  Đặng Phi Oanh (Lê Văn Duyệt 76) đứng ra tổ chức cùng một số cựu đồng môn của hai trường và thân hữu đang sống tại Texas. Mọi người rất vui mừng khi có sự góp mặt của Thầy Nguyễn Quang Nhạ (Giáo sư dạy môn Công dân Giáo dục của trường HNC).

alt

Thầy trò hội ngộ

Buổi họp mặt diễn ra trong bầu không khí hết sức ấm áp, đậm tình thầy trò, tình đồng môn và tình “láng giềng” của hai trường. Trường Hồ Ngọc Cẩn (HNC) có sự góp mặt của các anh  Dần khóa 70, anh Cang, anh Mạnh khóa 71, A Vũ, anh Ngọc 75, anh Nhiệm, anh Cường , anh Thảo 78. Đặc biệt có Anh Chu Bá Cao rất thâm niên được xem là anh cả của HNC. Trường Lê Văn Duyệt (LVD) cũng không kém, có chị Thanh Hương khóa 61 là người nhập học từ khi trường mới bắt đầu thành lập. Sau nữa là các chị  Linh Đan 63, chị Nga 71, chị Kim Hoa 73 đến từ Houston, chị Thúy, chị Ngọc 75, Trinh, Oanh, Hà và Thanh  76 (đến từ Houston) và út Tường Vân 77 cùng một số thân hữu khác.

alt

Chào cờ

Để chuẩn bị cho chương trình, các đồng môn và thân hữu, mỗi người một tay đã giúp buổi họp mặt có được một sân khấu rất trang nhã. Trên sân khấu, một biểu ngữ rất đẹp với huy hiệu Đại Bàng và Lăng Ông Tả quân Lê Văn Duyệt do một cựu  học sinh HNC tại VN thực hiện. Tiếp đến là một con đại bàng tung cánh và những cành trúc vẫn còn xanh lá do thân hữu Nguyễn Viết Trường cắt từ vườn nhà đem tặng và trang trí sân khấu khi nghe LVD còn gọi là trường lá trúc. Mọi người còn được thấy những bông hoa hướng dương màu vàng tươi thắm tượng trưng cho sự khởi hướng và luôn vươn tới; một cây đàn, một lò trầm mà trong phần khai mạc đã nói lên được ý câu thơ của Cụ Tiên Điền Nguyễn Du “Đốt lò hương cũ, so tơ phím này”. Quan khách còn được chiêm ngưỡng những phiến đá với những từ như “Quê hương”, “Việt Nam”, “Duyên hạnh ngộ”, “Tri kỷ tương giao” qua nét bút thư pháp thanh thoát của Thầy Phước Hạnh chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Sau phần gặp gỡ, hàn huyên và dùng bữa trưa, chương trình chính thức  bắt đầu lúc 2 giờ chiều.

Phần khai mạc được lồng ý qua nhạc phẩm “Sàigòn niềm nhớ không tên”. Phần chào cờ tiếp theo làm mọi người  nhớ lại những buổi sáng Thứ Hai thượng kỳ và những buổi chiều Thứ Sáu hạ kỳ tại trường xưa. Sau đó là phần tri ân thầy cô. Phần sơ lược về lịch sử thành lập hai trường. Bài “Học sinh HNC hành khúc” của Thầy dạy nhạc Lê Văn Chiêu sáng tác đã được các anh HNC hùng xướng. Phần nói chuyện của Thầy Nhạ như một huấn từ hết sức cảm động đến những học trò cũ của cả hai trường. Riêng về LVD trước 75, trường không có bài hành khúc nên tạm mượn lời bài hát “Cô gái Việt” của nhạc sĩ Hùng Lân để nói lên khí phách con cháu Bà Trưng-Bà Triệu (được nhóm LVD 76 cùng các chị trong hội cao niên Dallas trình bày).

alt

Những bài đơn ca như “Ngày xưa còn đi học”, “Tình quê hương”, “Trường làng tôi”, “Mùa chia tay”, “Trường cũ tình xưa”, ” Màu kỷ niệm”, “Lưu bút ngày xanh”, “Con đường tình ta đi “, “Anh còn nợ em”, “Ghen”… đã đem mọi người trở về quãng đời học trò thơ dại ngày nào. Xen kẽ  là những bài hợp ca, tam ca  như “Tôi yêu”, “Anh đi chiến dịch”, “Tôi trở về thành phố”.

Những bài đồng ca như  “Việt Nam-Việt Nam”, “Việt Nam quê hương ngạo nghễ”, “Học sinh hành khúc”, “Khoẻ vì nước”… đã được mọi người cùng nhau cất cao tiếng hát vang động cả hội trường. Thật là thiếu sót nếu không nhắc đến tiếng sáo du dương của Chú Bảy Murphy góp vui trong phần văn nghệ. Một bài nhạc hết sức cảm động “Nhớ mẹ” do Thiếu tướng Lê Minh Đảo sáng tác trong tù được Oanh Vũ trình bày đã khép lại chương trình họp mặt vào lúc 6:30 chiều.

Thầy Nguyễn Quang Nhạ và đồng môn của hai trường cùng nhau cắt bánh kỷ niệm buổi họp mặt, chụp hình lưu niệm và chia tay trong bịn rịn, luyến tiếc và hứa hẹn sẽ còn được gặp nhau nhiều lần nữa.

alt

alt

Hồ Ngọc Cẩn Hành Khúc

alt

alt

Hợp ca “Cô gái Việt”

alt

Sao Mai – Mùa Thu 2014